(Vanchuongphuongnam.vn) – Dưới những hàng cây rợp bóng mát, tiếng ve kêu rộn rã, sắc phượng rực rỡ trên cành và cả dưới đất. Một khung cảnh đẹp vô cùng. Không biết ai đã có ý tưởng trồng phượng trong nghĩa trang Hàng Dương này thật đẹp và thật ý nghĩa. Màu đỏ của phượng như màu cờ Tổ quốc, màu máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống và đã có biết bao người nằm đây khi còn độ tuổi học trò – độ tuổi gắn liền với mùa hè, với hoa phượng…

Hoa phượng ở Côn Đảo. Ảnh nguồn internet
Hè này, tôi đã có dịp đến Côn Đảo-vùng đất thiêng của Thành phố Hồ Chí Minh, của cả nước.
Côn Đảo thật xứnh danh là “hòn đảo bí ẩn nhất thế giới”. Ngồi trên xe buýt từ sân bay về trung tâm Côn Đảo, tôi đã được nhìn ngắm một cung đường biển tuyệt đẹp. Cảnh đẹp, không khí trong lành. Môi trường ở đây được giữ gìn sạch sẽ bởi hạn chế tối đa rác thải nhựa. Cảm giác an lành và thích thú đến ngay với mọi người khi có thể để xe gắn máy ở bất kỳ nơi đâu để xuống tắm biển hay đi dạo chơi cả buổi rồi quay lại lấy xe mà không sợ mất cắp. Những di tích lịch sử và hào hùng ở Côn Đảo cũng như những công trình xưa cũ và các hàng cây cổ thụ đã làm mọi người lưu luyến không muốn rời đi…
Một địa điểm mà ai đến Côn Đảo cũng phải đến là Nghĩa trang Hàng Dương. Mùa hè, từ cổng nghĩa trang nhìn vào, mọi người đều sẽ nhìn thấy đỏ rực một màu hoa phượng, đẹp không thể diễn tả được. Nơi gửi xe trước cổng nghĩa trang hơi ồn bởi tiếng xe, tiếng nói,…Thế nhưng, chỉ cần bước qua cổng nghĩa trang, một không khí thiêng liêng như bao trùm cả không gian, mọi người đều đi nhẹ, nói khẽ. Mùi nhang lan tỏa khắp nơi, từng dãy mộ của các anh hùng liệt sĩ hiện ra trước mắt. Tôi cầm từng nắm nhang này đến nắm nhang khác để cắm trên các ngôi mộ. Ngôi mộ có tên xen lẫn với những ngôi mộ vô danh. Mộ một người xen lẫn với mộ tập thể. Tôi đã cắm không biết bao nhiêu nén nhang trên các ngôi mộ nhưng vẫn không thể nào đi hết bởi có gần 2000 người đã chôn cất nơi đây. Đến đây, tôi chắc chắn rằng, ai cũng như tôi, cũng bồi hồi xúc động trước những ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc để chúng ta được hưởng cuộc sống thanh bình như hôm nay. Mỗi lần cắm một nén nhang trên một ngôi mộ, tôi không van vái hương hồn các anh hùng liệt sĩ siêu thoát bởi tôi nghĩ rằng với những người đã không tiếc thân mình hy sinh cho Tổ quốc thì đã siêu thoát từ rất lâu rồi. Tôi chỉ một lời nguyện cầu “Quốc thái, dân an” vì để đất nước thanh bình, máu xương đã đổ biết bao nhiêu rồi. Hòa bình xin hãy mãi mãi ở lại trên dãy đất hình chữ S này.
Dưới những hàng cây rợp bóng mát, tiếng ve kêu rộn rã, sắc phượng rực rỡ trên cành và cả dưới đất. Một khung cảnh đẹp vô cùng. Không biết ai đã có ý tưởng trồng phượng trong nghĩa trang Hàng Dương này thật đẹp và thật ý nghĩa. Màu đỏ của phượng như màu cờ Tổ quốc, màu máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống và đã có biết bao người nằm đây khi còn độ tuổi học trò – độ tuổi gắn liền với mùa hè, với hoa phượng…
Nhang trầm thoang thoảng linh thiêng
Hàng Dương sắc đỏ rưng rưng lệ tràn….
L.P.T










