(Vanchuongphuongnam.vn) – Cơn mưa xâu đêm/ sảy sàng /khoan nhặt mùa vụ bão giông…
Hoa lúa
(Tặng nhiếp ảnh gia Hoàng An, nhân bức ảnh cùng tên được tặng giải thưởng quốc tế 2023)
Cơn mưa xâu đêm
sảy sàng
khoan nhặt mùa vụ bão giông
ánh mắt em bé
xuyên màu thời gian
nụ cười tỏa nắng
bốn ngàn năm dáng mẹ lưng còng
thon thon hạt gạo
như bờ môi chúm chím
người đàn bà
đeo chuỗi cườm hoa lúa lên ngực
băng về phía ấy
mùa xuân rây mưa trong câu ca.
Bài ca
đôi môi em
thơm tho hạt nắng
anh vụng dại
hứng giọt mưa cuối mùa
bông biêng biếc
hối hả trôi
mặt sông dập duyềnh
âm vang dòng ký tự
đôi mắt em
hạt sương mùa gió bấc
anh ngọn cỏ
thấm đẫm cơn mê
người đàn bà đứng lên
dáng hơi gầy và mỏng
tĩnh lặng trong đêm
hát vang bài ca…
Vạn tuế
Viết cho Nên Nguyễn
Tôi chạm vào cây
mục sở thị cùng anh
rong ruổi theo bóng ngày
nhặt từng cơn mưa rừng
… về phố
biển thao thức cùng anh*
trên những chuyến tàu một thời trai trẻ
biển hát cùng anh
gom chút mặn mòi lên tóc
anh luôn nhận về mình
lời thỉnh cầu từ đất*
câu thơ bung nở
nhập nhoàng đốm lửa buồn vui
tôi thấy hàng vạn tuế
sinh ra bông trắng diệu kỳ
chắc là mùa thu đang tới
biển lại hát cùng anh.
*Tên các tác phẩm của Nguyễn Nên vừa ra mắt độc giả.
Không đề
Con về
nhặt ánh trăng rơi
nửa vương lên tóc
nửa khơi bếp hồng
ánh trăng mắc cỡ
lửa nồng
đem phơi ra nắng
khô cong luống cày
bây giờ
thiếu một bàn tay
thiếu đêm cần mẫn
thiếu ngày xa xưa
thiếu thời bịn rịn
nắng mưa
bao nhiêu thiếu ấy
con chưa thể lành
người ơi giấc ngủ
mỏng manh
con mơ màng thấy…
chong chênh cõi đời.
H.X