
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hoang hoải
Hôm qua tôi vẽ chân dung mình lên vách
hôm nay cả bức tường chuyển động
tôi đứng im theo nét vẽ
và thiền
trong bóng tối người ta vung gươm
ánh sáng xuyên đốm lửa
tung tăng và nhảy nhót
âm vang bản thánh ca
nụ hôn ngân lên
đằng sau phên giậu liếp sóng
anh hoá giải phận người
trên bức tranh phiên bản chính mình.
01/6/2026
Sinh nhật
Những cú đúp vượt cạn
anh thiên di phía nụ hôn
người đàn bà vắt từng nhúm sữa
khắc thời gian trên đốt ngón tay
cuộc luôn hồi của những con búp bê
đi về xứ sở không sương khói
mộng du đời mình
trên thửa ruộng chênh vênh nếp gấp
qua cửa ải chín tháng mười ngày
người đàn bà chạm trổ những cơn đau
chạm trổ nếp nhăn lằn ranh sinh tử
hôn lên môi mình
anh và con xúc xắc
đắn đo chuyện đời
bình yên và mỏng manh
con đường mây trắng bay.
20/5/2026
Xanh
Trong giấc mơ
những linh hồn hóa thạch
tôi nhận ra sự tảo tần của gió
thênh thênh con đường
đất nước lời ca
đất nước của triệu người đàn bà
tĩnh lặng
bất tử
giấc mơ tôi
nấm mồ hiền triết
giọt máu dân gian
hình sông núi
cỏ cây tháng bảy
ngút ngàn xanh
xanh câu thơ viết dở
dáng Tổ quốc bay lên
đất nước
hình tia chớp
mãi mãi…
xanh!
Đồng Hới, 27/7/2025
Biển
Từng nhịp vỗ về
sợi dây kết nối
trái tim mình
lòng biển bao la
anh và em
hình hài của cát
bình minh trên nhịp sóng
âm vang thủa hồng hoang
nhịp sinh sôi
ngàn năm vẫn chảy
tình yêu này
hoá lòng biển khơi
dấu chân của người
nông sâu lòng biển
nhịp trống đồng
thao thức khôn nguôi.
20/6/2026
Hoàng Xuân










