Trần Hương Giang và chùm thơ Lang thang Sài Gòn

Nhà thơ Hương Giang

 

LANG THANG SÀI GÒN 

 

Tôi người lữ khách 

Lang thang Sài Gòn 

Mùa mùa đi qua trên đôi giày mòn mỏi 

Tôi đi tìm những nhan sắc cũ đã phai tàn 

Còn vương vít trên những góc phố 

Tôi biết em ngày đó buồn tiêu điều trên nụ cười héo úa 

Đã thả xuống vai tôi những chiếc lá vàng xác xơ…

 

Tôi vẫn lang thang trên những lối đi ngày xưa 

Sao em thay nhan sắc sau nhiều cuộc phẫu thuật 

Khiến tôi không nhìn ra khuôn mặt mộc 

Lộng lẫy quá cô gái kiêu kỳ 

Em ngước mặt lên cao

Bầu trời xanh ngắt 

Đêm đầy sao lung linh 

Đua nhau với ngàn vạn đèm màu ngũ sắc…

 

Nghe tim mình phập phồng nhiều nỗi vui

Tôi muốn hét to: Sài Gòn ơi, tôi yêu em quá đỗi!

Tôi lại lang thang trên những con đường 

Đêm giăng đầy ánh sáng 

Từng bước thầm lặng chỉ có trái tim lên tiếng 

Niềm vui thay tiếng hát 

Tôi dệt bài thơ Sài Gòn bằng nắng lộng lẫy của ban mai

Bằng cơn mưa chiều vội vã ùa ập 

Với đêm về ảo huyền lung linh ngũ sắc 

Và tôi ngủ với giấc mơ tuyệt vời…

 

NHỮNG NGÔI SAO

 

Bầu trời đêm 

Rực rỡ nhờ những ngôi sao

Như đêm rằm lại sáng trưng với ánh trăng huyền ảo 

Tôi biết anh cũng là một vì sao sáng 

Đêm bỗng huyền diệu vô cùng 

Ôm ngực mình tôi lặng ngắm tuyệt tác của vũ trụ 

Và tuyệt tác của những người đã làm cho bầu trời đêm trở nên nhấp nháy rực rỡ…

 

Tôi thích đi giữa đêm đầy sao

Để cúi mình nghiêng đầu khi chiêm ngưỡng 

Vẻ đẹp huy hoàng như đêm pháo hoa 

Thắp sáng cả bầu trời Sài Gòn 

Ngất say trước vẻ đẹp rạng ngời…

 

Bên khung cửa tầng lầu tôi ngẩn ngơ như cô bé 

Ngơ ngác giữa các vì sao 

Ừ nhỉ, nếu không có sao thì trời sẽ tối om như đêm ba mươi 

Và đời không có những nhân tài làm nên cuộc sống…

 

CẢM ƠN ĐỜI 

 

Cảm ơn yêu thương đã cho ta biết thiên đường 

Giữa một cõi trần gian nhiều đau khổ 

Cảm ơn dịu dàng để ta được vuốt ve niềm đau 

Cảm ơn niềm tin cho ta sức sống để chiến đấu 

Cảm ơn bao dung để ta được thứ tha

 

Ôi những mỹ từ bao la hương sắc đã vô cùng thần thánh 

Cho con người được sống bình yên 

Đón hạnh phúc từ một buổi sớm mai trong vắt vừa thức dậy 

Đã nghe trái Tim đập nhịp yêu thương 

 

Cảm ơn một cơn mưa mùa thu lãng mạn 

Rãi khắp con đường đi tới ngày vui

Cảm ơn anh tình yêu trong sáng 

Thả xuống vai em những phút nhiệm mầu…

Sài Gòn 13/7/26

Trần Hương Giang