Hơi ấm nồng của mẹ, con biết tìm nơi đâu…!? Chùm thơ Võ Văn Thọ

Tác giả Võ Văn Thọ

Hoa xuyến chi nhớ mẹ!

 

Tháng Ba mẹ về với ông bà

Theo ba về miền cực lạc

Từ đây con mất mẹ rồi. Mẹ ơi!

Hoa xuyến chi nhụy vàng lặng thầm rưng rưng nỗi nhớ!

 

Một thoáng đã ba năm mẹ về miền mây trắng

Còn đâu nghe giọng nói hiền từ

Những chiều về mẹ mỏi mắt đợi con ngoài hiên cửa

Hơi ấm nồng của mẹ, con biết tìm nơi đâu…!?

 

Tháng Ba về khoé mắt chạnh cay cay

Rưng rức niềm thương nhớ

Con giờ không còn thơ trẻ

Sao vẫn hoài ngóng mẹ nhiều hơn thủa ngày xưa

 

Cả đời mẹ tảo tần gian khó

Áo vá vai, chén cơm lưng độn sắn, khoai hà

Dành cho con trẻ, mẹ nhường nhịn ăn mặc

Mong chúng con được bằng bạn, bằng bè

 

Một đời người như cơn gió thoảng

Mẹ về với tổ tiên, mong ngon giấc an lành

Tháng Ba về con viết câu thơ lòng viếng mẹ!

Một đời tình yêu mẹ dành cho con như đại dương bao la…

Cả đời con chưa trả hết ân tình!

Tháng 3.2025

 

Nhặt lại

 

Ta về nhặt lại ngày xưa

Tuổi thơ ta cõng nắng mưa một thời

 

Ta về nhặt lại nón cời

Giọt mồ hôi đẫm chẳng lời thở than

 

Có chiếc xe đạp giàn ngang

Tự tin hò hẹn anh sang thăm nhà

 

Đường đất không nhựa trải là

Rứa mà cứ đạp chẳng ca thán gì

 

Không son, phấn, chẳng kẻ mi

Mà răng em cứ đẹp chi lạ thường

 

Tóc huyền thoang thoảng mùi hương

Con tim chạnh nhớ, chạnh thương lạ lùng

 

Dẫu trời mưa gió bão bùng

Vẫn mong hạnh ngộ tương phùng bên nhau

 

Thương em đã mấy mùa cau

Mà sao trầu vẫn bạc màu chẳng xanh

 

Hương tháng ba

 

Dịu dàng hương bưởi tháng ba

Hoà trong làn gió la đà đưa hương

Biết ai còn nhớ, còn vương

Dòng sông, bến nước, con đường diễm xưa

 

Hoa xoan nhè nhẹ cánh đưa

Tím màu nhung nhớ như vừa mới yêu

Tháng Ba về nhớ bóng Kiều

Ngày xưa nhút nhát… không liều gửi trao

 

Bao đêm mộng mị ước ao

Giá như có được ánh sao bầu trời

Thời gian trôi chẳng giữ lời

Đường chia đôi ngã rã rời canh thâu

 

Bây giờ tuổi hạc lo âu

Còn đâu thuở ấy chẳng sầu nhớ nhung

V.V.T