Hương Thủy và Chùm thơ Nỗi nhớ mùa thu

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Hương thu

 

Anh có nghe tiếng thu

Chạm vào nhung nhớ

Anh có nghe hơi thở

mùa thu vừa đi qua

 

Anh có nghe hương thu

Gió cũng chừng bối rối

Bao yêu thương khẽ gọi

Đưa ta về bên nhau

 

Ơi mùa thu sắc màu

Vẫn ngọt hoa sữa

Thu về bao chan chứa

Bao nồng say như vừa.

 

Quả chín màu thu

 

Mùa thu sang trời đất nhuốm sắc vàng

Chiếc lá rơi cũng dịu dàng rất khẽ

Heo may về bước chân ai lặng lẽ

Hoa sữa thơm nồng thoảng nhẹ đâu đây

 

Phía trời cao bồng bềnh những áng mây

Mây ôm nắng, nắng ôm mây say đắm

Nắng như lụa bầu trời xanh thẳm

Mùa thu trẻ về như tuổi đôi mươi

 

Ta là mùa thu trong nhau sáng tươi

Thu tặng ta nụ cười hiền ấm áp

Đã vượt qua những phong ba bão táp

Mùa thu vàng đầy ắp những yêu thương

 

Quả chín bên vườn ngọt một màu hương

 

Nỗi nhớ mùa thu

 

Nhớ những lần trên chót vót tầng cao

Mình cùng ngắm mây trời và nói về mơ ước

Giữa mênh mông như tan vào mây nước

Khát vọng giảng đường, khát vọng thuở sinh viên 

 

Nhớ những năm tháng tuổi hoa niên

Xóm trọ đêm khuya miệt mài đèn sách

Mỗi đứa mỗi quê nhưng không hề xa cách

Cùng gom nhặt tri thức cho tương lai

 

Anh đến bên em ấm áp bờ vai

Anh mang cả mùa thu đặt vào bàn tay bé nhỏ

Em vẫn nhớ trước hàng cây lá đỏ

Có anh bên đời thu bỗng hoá vui tươi

 

Mùa thu nay lá vàng vẫn rơi

Rơi thật khẽ cho lòng em khắc khoải

Ta xa nhau bao điều còn gửi lại

Những nông nàn cùng năm tháng xa xôi

 

Mùa thu ở lại

 

Những chiếc lá vàng bay phiêu lãng

Cuốn đi đâu về phía trời xa

Mây trắng bay hiền hòa sắc nắng

Cây nặng thầm đếm bước thu qua

 

Gió len lỏi từng con phố nhỏ

Hạt mưa rơi lạnh lẽo bên hiên

Ai níu giữ mùa thu ở lại

Ru hồn ta một thoáng bình yên?

 

Biết trời đất bốn mùa xoay chuyển

Vạn vật sinh sôi, hoa lá đổi màu

Và chính ta cũng trở thành xưa cũ

Dòng thời gian nghiệt ngã trôi mau

 

Mùa thu ơi! Xin em ở lại

Vẫn trong veo như thuở ban đầu

Vẫn nồng nàn con tim ấm mãi

Dẫu xa rồi vẫn nhớ về nhau.

H.T