Khi em hiểu được giữa ngàn năm – Chùm thơ Mạc Tường Vi

950

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhìn phía ngôi trường em/ Cây bàng vẫn xanh/ Vừa thôi tiếng bước lao xao hành lang nằm thiêm thiếp / Đan thành hoài niệm /nMùa hè hát mãi trong trái tim em…

Nhà thơ Mạc Tường Vi

Nghỉ hè đi chăn trâu

 

Nghỉ hè đi chăn trâu

Trên đồng tháng 5 rạ rơm giòn rụm

Nắng rang trời, sáo diều gió cuộn từ từ bay bổng

Khét khô mùi bùn nâu

Rạ quấn rối chân trâu

 

Nắng thọc vào đôi quang gánh mùa nứt nẻ

Nấu chín cả bàn chân cha dưới mương đào nước sau mùa gặt

Bỏng rát thân vạc cò

Lãnh thổ mặt trời soi ấu thơ cho lưng trâu tắm hạ

Cành cao nắng chẻ mở tiếng ve kêu

 

Nhìn phía ngôi trường em

Cây bàng vẫn xanh

Vừa thôi tiếng bước lao xao hành lang nằm thiêm thiếp

Đan thành hoài niệm

Mùa hè hát mãi trong trái tim em

 

Mới

 

Khi em hiểu được giữa ngàn năm

Người đi nhặt chữ vẫn thăng trầm

Ngày dương ống kính lên văn hóa

Đêm chuyển dạ tin bài lặng câm

 

Giấu nỗi gian nan trong nín im

Thương đôi chân mệt giữa hành trình 

Nghệ thuật cười tươi trong vất vả

Cho thật nét người để văn minh

 

Để mới đôi chân với ngờ ngàng

Mới hồn chữ nghĩa với gian nan

Em vào cuộc chiến nghe thương lắm

Chắp nét bút mình gọi thời gian

 

Em xếp chữ mình lên lá non

Mà sao ngòi bút vẫn chưa tròn

Chân đi về phía miền đất hứa

Tin ở ngày mai mạnh mẽ hơn

 

Em vào mưa nắng phía đường xa

Đam mê gọi suốt cả dương tà

Ai đang nhàm chán giờ em mới

Mót chữ đem về xây ước mơ

 

Có nữ phóng viên chụp ảnh rong

Lang thang nhặt chữ trên cánh đồng

Chữ say mang cả hồn sông nước

Mang cả chân trời sau ước mơ

M.T.V