Là bờ nhé em! – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

73

Ảnh minh họa, nguồn internet.

LÀ BỜ NHÉ EM

 

Anh là Biển, em là Bờ

Ngàn năm sóng vỗ cho Bờ xôn xao

Lúc sôi động, lúc rì rào

Lúc yêu dữ dội, sóng cao tràn Bờ.

 

Mối tình Bờ – Biển mộng mơ

Tình yêu hóa nhạc, thành thơ truyền đời

Em làm Bờ nhé, em ơi!

Biển anh sóng vỗ muôn đời hoan ca.

 

Đừng làm ngọn cỏ em nha

Người ta vùi dập, vỡ òa tim anh.

23/3/2015

 

YÊU THƠ

 

Tình yêu cuộc sống thiết tha

Càng lớn tuổi, càng mặn mà với thơ

Một thời tuổi trẻ mộng mơ

Thuyền trăng chở những câu thơ lên trời.

 

Cánh cò cõng nắng chơi vơi

Vượt qua sóng gió cuộc đời bao phen

Những khi tắt lửa, tối đèn

Câu thơ thắp sáng, giúp quên nhọc nhằn.

 

Đời còn nhiều nỗi trở trăn

Thơ còn day dứt, băn khoăn nỗi niềm

Vào trang mạng gặp bạn hiền

Thơ văn trao đổi, buồn phiền vơi đi.

 

Dẫu qua cái buổi xuân thì

Còn mơ, còn mộng cũng vì yêu thơ.

4/2015

 

TUỔI GIÀ

 

Tự nhiên đầu váng, mắt hoa.

Phải chăng ngủ ít, hay là bệnh đây?

Da nhăn, thân thể hao gầy.

Ăn không ngon miệng, chân tay rã rời.

 

Mùa xuân đã sắp cạn rồi.

Thanh minh sao vẫn khắp trời mưa bay?

Bến sông hoa gạo rụng đầy

Khói sương lan tỏa, rặng cây xa mờ.

 

Chiếc thuyền độc mộc lững lờ.

Bờ lau gió thổi phất phơ, xạc xào…                                      

Đêm đêm mộng mị, chiêm bao

Tuổi thơ vui vẻ, ngọt ngào vụt qua…

 

Những ngày bão táp, phong ba.

Chiến trường, bom đạn xông pha… một thời…

Đã qua quá nửa cuộc đời.

Nắng mưa bươn trải, đầy vơi đã từng…

 

Một đời mặn muối, cay gừng

Thương cha, nhớ mẹ rưng rưng, nghẹn ngào

Chỉ là những giấc chiêm bao.

Giật mình nghe gió xạc xào vườn khuya.

 

Lại vào Facebook sẻ chia.

Một người đèn sáng bên kia… đang chờ!

Niềm vui lan tỏa trang thơ!

Tuổi già lại mộng, lại mơ… lại cười!

4/2016

 

XUỒNG AI HÁT LÝ ĐÒ ĐƯA

 

“Xuồng ai hát Lý đò đưa

Bờ kênh đang nắng bỗng mưa nhạt nhòa”

Thơ sưu tầm

Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.

***

XUỒNG  đang lướt nhẹ trên kênh

AI  gieo NGŨ ĐIỂM bồng bềnh nhặt thưa ?

HÁT  lời điệu LÝ BÔNG DỪA

LÝ  CHUỒN CHUỒN khiến trời mưa đầy trời.

 

ĐÒ  em theo LÝ TRĂNG SOI

ĐƯA  câu DẠ KHÚC, hát lời HÀNH VÂN.

BỜ  này ca LÝ NAM XUÂN

KÊNH  kia PHÚ LỤC, chuyển vần NAM AI.

 

ĐANG  nghe NGUYỆT BÁC XUÂN ĐÀI

NẮNG  theo khúc PHỤNG HOÀNG LAI nhạt nhòa

BỖNG  THU HỒ DIỆP LẠC sa

MƯA  TÂY THI khóc nhớ nhà LIÊU GIANG.

 

NHẠT  phai điệu LÝ BÔNG TRANG

NHÒA  con mắt VỌNG KIM LANG mấy mùa.

XUỒNG AI HÁT LÝ ĐÒ ĐƯA

BỜ KÊNH ĐANG NẮNG BỖNG MƯA NHẠT NHÒA.

12/4/2020

* Chữ in hoa là tên các điệu Lý.

N.Q.T