Lam Anh và chùm thơ Tình yêu và nỗi nhớ

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

 

Lần nào xa cũng như xa lần đầu,

Ngơ ngác nhìn, nỗi nhớ cứ dâng sâu

Mỗi bận nhớ, hồn chợt hóa hư hao,

Da diết lắm, như thuở tình chớm hẹn.

 

Lần nào xa cũng như xa lần đầu,

Từng nhịp tim, khẽ gọi tên nhau

Từng hơi thở, như đã hòa làm một,

Muốn vỡ òa ôm trọn cả không gian.

 

Nơi xa xôi, người có biết ta mong?

Nỗi nhớ hóa sương, ướt đẫm cõi lòng.

Chỉ nguyện cầu vạn nẻo sẽ sum họp,

Để tình mình thôi mỏi mệt chờ trông.

 

KỂ TỪ ĐÓ

 

Kể từ đó, biển chẳng trong veo nữa

Những cánh buồm no sóng vẫn ưu tư

Con tàu như oằn nặng những nỗi niềm

Xa khơi đó, Người ấy có bình yên?

 

Kể từ đó, nặng lòng theo tin bão

Mẹ thiên nhiên! ơi hỡi, hãy điềm nhiên

Chở che nhé những chuyến tàu cập bến

Để Người về mang cánh én Mừng Xuân! 

 

KHÚC TRI ÂN MUÔN ĐỜI

 

Tháng bảy về, vạt nắng nhuộm chiều xanh,

Gió thì thầm kể chuyện của ngàn năm.

Đất mẹ chở che, hồn thiêng ngự ấm,

Ngày tri ân, Tổ quốc gọi tên thầm.

 

Đâu đó còn, vết hằn mảnh bom xưa,

Trái tim son, ủ hoài bao mộng đẹp.

Tuổi xuân xanh, chẳng tiếc chi máu chảy,

Cho non sông vươn mình khỏi lầm than.

 

Có người lính mang trên mình nỗi đau,

Thân thể hằn, nhưng ý chí chẳng sờn.

Mắt vẫn sáng, dẫu trải bao mưa gió,

Nụ cười hiền, dâng trọn vẹn bình yên.

 

Mẹ đứng đó, tóc bạc trắng như mây,

Giữa chiều hoang, ngóng con về trong mơ.

Tiếng ru hời, đứt đoạn bởi đạn xé,

Nén nhang thơm, hóa khói vỗ về con.

 

Các anh nằm, dưới mộ chí vô danh,

Hay biển biếc, núi rừng chốn xa xăm.

Thịt xương tan, hòa mạch nguồn đất Việt,

Cho hôm nay, tiếng cười rộn vang ngân.

 

Ngày Hai Bảy, triệu trái tim hòa nhịp,

Lòng biết ơn, sâu thẳm, chẳng phai mờ.

Mỗi bình minh, mỗi hạt cơm ta có,

Đổi bằng bao xương máu giữa chiến trường.

 

Đất nước mình, hôm nay đẹp biết bao,

Là công ơn máu thắm những anh hùng.

Thế hệ trẻ, xin khắc ghi vĩnh cửu,

Sống xứng danh, xây Tổ quốc vững bền.

 

Ta cúi đầu trước anh linh liệt sĩ,

Nâng tay chào những thương binh kiên trung.

Mang ơn ấy, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc,

Cho Việt Nam rạng rỡ, mãi trường tồn.

L.A