Lập xuân – Thơ Vương Huy

69

Ảnh minh họa, nguồn internet

Lập xuân

Tiết trời lạnh giá rét luồn trong xương

khoác áo mùa đông đón xuân đến

hừng đông mặt trời còn chuẩn bị dâng lên

thổi khói thuốc vào ly cà phê mù ảo

xương thịt co sắt lại

 

bật cổ áo nhìn đời mặt nghiêng

ánh mắt chênh nhau hai con mắt không đều

nhìn sự vật ngả bóng trong đêm

 

xin cho mù sương tan hết

trên phố trên cánh đồng trên vườn cây

vén sương nhìn thấy mặt ngày

lầm lũi cô đơn rất mực

 

ta ngồi ghi bài thơ vào vạt áo mùa xuân

nàng xuân vút cao giọng hát tô đẹp đời

V.H