Liên Phương với Tản mạn ngày xuân

50

Ảnh minh họa, nguồn internet

Tôi đi về đó sông Tiền

Tôi đi dọc suốt bãi bồi

Nghiêng mình nghe tiếng à ơi bên triền

Hai đầu gánh nước Cổ Chiên

Xuôi về Chợ Lách sông Tiền lãng du

 

Tôi đi gánh được sương mù

Gánh đêm nhớ mẹ lời ru vẫn còn

Gánh ngày tất tả áo cơm

Gánh đời nặng nợ vui buồn với thơ

 

Tôi đi gánh được đôi bờ

Chiều nao châu thổ bâng quơ chuyến đò

Tôi qua Ngũ Hiệp Mỹ Tho

Cù lao thư thả giọng hò bên sông

 

Tôi đi dọc phía cánh đồng

Mùi thơm sữa trắng chờ bông ngọt đầy

Tôi đi dọc suốt miền Tây

Quá giang đất Mũi phương nầy quê em

 

Bàn tay âm ấm sương thềm

Tôi đi dọc suốt mùa lên men mùa

Dọc đường áo lụa ngày xưa

Hàng cau trổ ngọn bóng dừa quê ta

 

Tôi đi nhặt chút sương nhòa

Màu lam khói quyện thẩn tha xóm chiều

Khi chàng lãng tử biết yêu

Túi thơ đã bạc thêm nhiều sợi râm

 

Tôi đi dọc suốt đường trần

Phía sau còn lại dấu chân lạc loài

Tôi tìm ký ức nào hay

Vần thơ thao thức đêm dài mộng du

 

Đem câu lục bát mình ru

Người muôn năm cũ trăm thu có về

Phương Nam tôi đó trời quê

Con đường nghe vọng 

Câu thề sắt son

 

Tôi đi trên lối cỏ tròn

Hoa vàng lay láy ngát thơm mởn mà

Ngoài kia gió lộng trời xa

Tôi đi lượm nắng dệt tà xuân sang.

 

Tản mạn ngày xuân

 

Gom vào ký ức cuối năm

Đem câu lục bát gởi thăm mọi người

Bên vườn thượng uyển đông vui

Con đường lạ lẫm gọi mời khách thơ

 

Cầm lên tờ lịch lờ mờ

Tiếc ngày sao vội như tơ nhện chùng

Có người nhóm lửa chờ xuân

Bếp nhà bánh tét lửa lừng khói thơm

 

Nhớ cây nêu dựng ngoài thềm

Đì đùng tiếng pháo đầu thôn giao thừa

Ông đồ ngồi góc chợ xưa

Bán vài câu chữ cho vừa khách qua

 

Nhớ ngày đón Tết vậy mà

Vào chùa khấn nguyện cho ta lòng thành

Cầu mong đồng ruộng thêm xanh

Rừng kia hết lũ buôn lành rẻo cao

 

Đón xuân tặng bạn lời chào

Tặng mùa chim én lượn chao khắp miền

Tặng vùng biên viễn bình yên

Tặng miền châu thổ sông Tiền Hậu giang

 

Đón xuân có nhánh mai vàng

Sắc đào phơn phớt đoan trang diễm kiều

Tặng chàng lãng tử biết yêu

Câu thơ làm bạn bên lều thi ca

 

Tặng đồng lúa trổ bông ngà

Tặng màu khói quyện mẹ ta giữ gìn

Quê nghèo nhóm lửa lung linh

Hàng cau trổ ngọn ngoại mình già thêm

 

Về đây xóm nhỏ ta tìm

Tuổi thơ ngày ấy vàng nguyên sắc màu

Con đường áo mới xôn xao

Còn trong ký ức xuân nào em ơi.

L.P