
Tác giả Lê Thùy Linh
BÊN MẸ
Bên mẹ con chẳng lo gì
Bên mẹ con mãi thầm thì nhỏ to
Bên mẹ bụng đói cũng no
Bên mẹ hờn tủi, thương cho những ngày
Xa mẹ như chim lạc bầy
Xa mẹ như gió hao gầy cánh hoa
Xa mẹ con ngóng chuyến đò
Lời xưa mẹ dặn, con vò tim gan
Dẫu đời hun hút gió ngàn
Khó khăn con giấu, sợ than mẹ buồn
Cơm canh qua bữa xuôi buông
Chẳng quen, lạt lẽo giữa muôn sắc người
Bên mẹ ấm áp nụ cười
Con như lên chín, lên mười năm nao
Ùa về trong giấc chiêm bao
Thỏa niềm mong đợi, khát khao tháng ngày
THÁNG TÁM
Tháng tám lũ lụt bốn phương
Xa quê nỗi nhớ vấn vương lòng thầm
Bát canh chua, quả me dầm
Đậm tình quê mẹ tảo tần mưa giông
Tháng tám ruộng hóa thành sông
Chỗ cao, chỗ thấp san bằng như nhau
Đường đi chẳng lối trước sau
Ngõ về trông ngóng mà đau đáu nhìn
Tháng tám lũ lụt rập rình
Cá theo con nước đồng tình rủ nhau
Ốc ngồi sướt mướt ruộng rau
Con tôm búng nước, cua đau gãy càng
Tháng tám nước đổ về làng
Nhà ai thấp trũng vội vàng nước vô
Sân vườn bì bõm cá rô…
Trăng lên non trốn sóng xô giữa dòng
TRỜI CHIỀU
Hiên nhà hoa nắng đong đưa
Rặng tre ngân khúc hát ru trời chiều
Lá bay chao liệng cánh diều
Tóc ai trong gió mỹ miều kiêu sa
Trời chiều thăm thẳm bao la
Hoàng hôn buông xuống, ai xa nhớ nhà
Mây xanh mây trắng là đà
Rủ nhau đi đón trăng ngà ngoi lên
Trời chiều nắng ghé bên thềm
Đàn gà tíu tít đến bên hiên nhà
Con thơ trông đợi mẹ cha
Mải mê cày cấy đồng xa chưa về
Trời chiều bếp tỏa hương quê
Khói lam bảng lảng chân đê lúa vàng
Cánh cò chấp chới sang ngang
Lòng tôi mãi nhớ xóm làng tuổi thơ
Lê Thùy Linh









