Màu của tháng ba – Chùm thơ Võ Văn Thọ

689

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ừ thì tháng ba mùa hoa gạo/ Cứ đỏ hết mình, thắp lửa một khoảng trời…

Màu của tháng ba…

 

Ừ thì tháng ba mùa hoa gạo

Cứ đỏ hết mình, thắp lửa một khoảng trời

Đỏ như màu môi em quyến rũ

Giữ cho tình xuân mãi thắm tươi

 

Màu hoa hay màu nắng tinh khôi

Cứ đùa cợt trên môi hồng sắc đỏ

Hẹn hò nhau…

Hoa gạo thắm tình

 

Cây gạo đầu làng vẫn mãi khát khao

Như những cánh tay dang vòng thương mến

Chờ đợi, ngóng trông năm tháng mỏi mòn

Chờ được nâng niu những cánh hoa ước vọng

 

Hoa gạo ơi! cố níu giữ bước chân em!?

Giữ lại cho nhau mùi hương con gái

Thoảng trong gió chiều

Mùi của đồng xanh

 

Mùi của tình yêu

Hương đồng, gió nội

Ta muốn quay về quờ tay chạm vào sắc đỏ

Để nồng nàn giấc mộng thuở nguyên sơ…

 

Đêm rằm Nguyên Tiêu

 

Vòng quay trái đất vĩnh hằng

Tam Kỳ thêm đẹp ánh trăng đêm rằm

Nguyên tiêu thi phú ngàn năm

Gặp nhau hạnh ngộ rất đằm thắm duyên

 

Tình yêu thơ nhạc vẹn nguyên

Như yêu thành phố bình yên hiền hoà

Phố phường thêm những khúc ca

Hoà trong nhịp sống bao la nghĩa tình

 

Tam Kỳ phố quyện bóng hình

Từng ngày rộng mở lung linh trang đài

Đêm xuân lay đọng mắt ai

Càng yêu thành phố tháng ngày dựng xây…

 

 

Giêng Hai…

 

Giêng Hai óng ánh nắng vàng

Tiếng chim hót gió nhẹ nhàng

Cánh đồng trải xanh mơn mởn

Tháng rộng dài mong bình an

 

Đã đi qua bao mùa xuân

Những mùa xuân của tuổi thơ

Và mùa xuân của tuổi trung niên

Niềm khát khao vẫn đợi chờ

 

Tóc bây giờ chẳng còn xanh

Thời gian chẳng thể ngừng trôi

Xin giấu kín giấc mơ thầm lặng

Mong nhành xuân dịu ngọt bờ môi

 

Như cánh mai vàng nở muộn

Cứ hết mình được hiến dâng

Bao điều chưa kịp tỏ bày

Chạm Giêng Hai… lòng bâng khuâng

V.V.T