Miên man cơn gió về đêm – Tạp bút Võ Văn Thọ

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chớm Thu nơi phố biển Nha Trang từng cơn gió mang theo hơi nước mát cứ như đang trêu đùa thả hồn du dương với lữ khách, đêm về thời tiết mát dịu, khác hẳn với trưa chiều nắng nóng. Phố với những toà nhà cao tầng, ánh điện sáng lung linh chạy dọc theo con đường Trần Phú dài 12 km, cung đường như ôm lấy biển, thật thơ mộng về đêm.

Quảng trường 2/4 tháp Trầm Hương. Nguồn internet

Tôi tản bộ theo con đường dành cho người đi bộ dọc theo bãi biển, những hàng dừa xanh cao vút như dang tay đón những cơn gió từ khơi xa cứ từng đợt vỗ về, tiếng gió ru nhè nhẹ hoà với tiếng sóng vỗ từ biển khơi, càng làm cho con người thêm nhiều cảm xúc lắng sâu  và càng thêm yêu hương vị của biển khơi…

Nha Trang là thành phố của du lịch và thưởng ngoạn của khách Tây và Ta. Đây là thời gian cao điểm cuối mùa hè, có lẽ vậy, nên rất nhiều gia đình đi du lịch vừa người lớn và trẻ em. Có lẽ tranh thủ dịp nghỉ hè để đi, trước khi bước vào năm học mới. Chính vì vậy, mà lượng người tập trung về đây đông đúc nhất trong năm.

Sau một ngày công việc, họp hành căng thẳng, khi được nghỉ ngơi tranh thủ cuốc bộ trên đường đi bộ dọc theo bờ biển chừng 1 tiếng đồ hồ ta sẽ thấy tâm hồn thoả mái hơn nhiều. Như giải toả những bức bách, cho ta có thêm năng lượng tích cực cho một đêm ngon giấc và ngày mới công việc được tốt hơn…

Có lẽ ai trong đời cũng nên đến Nha Trang vài lần, nếu không nói là nhiều lần nếu có điều kiện để được tận mắt ngắm nhìn biển khơi và thưởng thức các loại hải sản biển được bày bán tại các nhà hàng, quán xá chạy dọc theo tuyến đường Trần Phú và các tuyến đường ngang chạy ra biển Nha Trang rất hấp dẫn và bắt mắt nhất là về đêm khi hoàng hôn buông xuống.

Nha Trang nơi điểm đến thật lý tưởng cho những ai có điều kiện, có thời gian và biết hưởng thụ cuộc sống…

Tôi chỉ là khách “cưỡi ngựa xem hoa” đến Nha Trang để thực hiện công việc công, không phải khách du lịch nghỉ dưỡng hay đi chơi tham quan theo tua theo đoàn, nên một mình đi bộ để cảm nhận và viết mấy dòng mộc mạc không văn chương gì cả. Và cũng ứng khẩu mấy câu thơ chân đất:

Ta lại về đây ghé Nha Trang

Đêm thu ngọn gió cứ miên man

Dạo chơi trên khắp đồi trinh nữ

Để sóng hờn ghen có lỡ làng!?

Vậy thôi nhé! Chúc mọi người ngon giấc!

V.V.T