Mùa Chăm Pa – Chùm thơ Cẩm Thạch

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lào và Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện, được xây dựng dựa trên lịch sử lâu đời, sự tương đồng văn hóa và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong quá khứ cũng như hiện tại. Đã có biết bao nhiêu lời nói, bài thơ và bài hát ca ngợi “tình Việt-Lào anh em” bằng những từ ngữ và chất thơ làm lay động lòng người. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Mùa Chăm Pa của tác giả Cẩm Thạch.

Nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch

MÙA CHĂM PA

 

Xuân về trên đất Triệu Voi

Hoa chăm pa nở trắng trời miền Tây

Trắng ngần chỉ buộc cổ tay

Cồng chiêng rộn núi, sương đầy lối đi

 

Mê Kông sóng vỗ thầm thì

Quặn vào lòng mẹ mỗi khi giặc lùng

Nhịp nhàng vũ điệu Lăm vông

Chàng trai tình nguyện nối vòng tay êm…

 

Rụt rè ánh mắt trinh nguyên

Thẳm sâu như nước sông miền quê ta

Đi trong mùa nước chăm pa

Tình em dào dạt phù sa sông Hồng… 

 

MIỀN LĂM VÔNG

 

Anh nói quê em

Nhiều sông, suối

Voi đàn về trên núi

Đất trời thơm chăm pa

 

Quê em tựa gấm hoa

Sao anh chưa trở lại?

Sông Mê Kông vẫn chảy

Như tình em thiết tha

 

Em đếm mùa đông qua

Anh chờ ngày xuân đến

Người đi thì cứ hẹn

Thương lắm Trường Sơn tây

 

Tay nắm vòng trao tay

Đêm Viên Chăn sóng nhạc

Trăng trời nghe em hát

Say cùng miền lăm vông…

 

VỀ LẠI CÁNH ĐỒNG CHUM

 

Trang nhật ký cuối cùng anh viết

Đưa em đi khắp cánh đồng Chum

Đêm cuối cùng trên đường truy kích

Ước mơ xanh gửi lại núi rừng.

 

Bao năm rồi bạn bè ao ước

Đi tìm anh về lại cánh đồng Chum

Bà mẹ Lào thương người con đất Việt

Khói hương bay nghi ngút tầng không.

 

Anh nằm đây trong lòng đất Trường Sơn

Gió đại ngàn thay lời ru của mẹ

Đàn voi rừng ngàn đời nay vẫn thế

Bên mồ anh canh giấc ngủ ngon lành.

 

Ngôi sao nào lấp lánh trời xanh

Hay ánh mắt người con gái ấy

Giữa mênh mông trời không biên giới

Gió sông Hồng gọi sóng Mê Công…

 

 QUÊ HƯƠNG MÌNH LÀ ĐÂY 

 

Trường Sơn mưa trắng núi

Nghiêng hết về sườn tây

Ai đi trong mưa dội

Khăn áo buồn thôi bay

 

Bao nhiêu lần chia tay

Xa chàng trai đất Việt

Cô gái Lào thao thiết

Lặng thầm đêm mưa rơi

 

Như cơn mưa kín trời

Nhớ anh buồn kín núi

Thương anh đầy chín suối

Theo lá rừng trôi xuôi

 

Xa đất nước Triệu Voi

Tìm đường về quê Việt

Hỏi rằng anh có biết

Quê hương mình là đây.

 

TẾT LÀO

 

Bạn Lào đón tết Pi May (1)

Trên quê hương Bác nắng đầy thành Vinh

Đất Triệu Voi bấy ân tình

Bao người con Việt hy sinh đất Lào

Cho ta được hát bên nhau

Ca vang tình bạn nên câu ơn Người

Bên em múa điệu lăm tơi

Hội vui té nước ướt người thấm ta

Buộc tay chỉ trắng nuột nà

Nghĩa tình sau trước đậm đà hai quê.

 * Pi may (Tiếng Lào): Năm mới

   

 HAI MIỀN QUÊ

 

Bên kia dãy Trường Sơn

Đất nước Lào – Lạn Xạng (1)

Cùng nghe gà gáy sáng

Tiếng mõ trâu về chiều

 

Đường dốc đá cheo cheo

Sườn tây sương trắng núi

Đêm đêm nghe mưa dội

Nhớ sườn đông lửa thiêu

 

Dào dạt con sóng triều

Hay lòng ai thương nhớ

Biển đêm buồn trăn trở

Bạc đầu “phong tha lê” (2)

 

Suối nhớ sông tìm về

Hoà chung dòng biển lớn

Như ai từng hò hẹn

Mà không buồn cách xa

 

Nhớ thương miền Chăm Pa

Nắng mưa Trường Sơn đợi

Đêm đêm Từ Qui gọi (3)

Vọng cả hai miền quê

  • Lạn Xạng (Tiếng Lào): Triệu Voi
  • “Phong tha lê” (Tiếng Lào): Sóng biển
  • Từ Qui : Tên một loài chim

 

 VIỆT- LÀO , HÂU XA MA KHI  

 

 Đêm ngày  em nhớ bên đông Trường Sơn

Đêm ngày anh thương bên tây Trường Sơn

Mưa trắng lòng anh. Nắng cháy lòng em

Tiếng gà gáy sáng , hai nước cùng nghe

 

Việt Lào anh em, thương nhau thì về

Việt Lào anh em, hạt gạo sẻ chia

Tấm lòng bao dung, tương đồng tương ái

Đất nước Tiên Rồng, đất nước Triệu Voi

 

Tiếng khèn ngân nga, tha thiết bồi hồi

Muối mặn gừng cay, người ơi người ở

Thơm mùa Chăm Pa, nhớ mùa Sen nở

Đêm hội chiêng cồng, múa hát Lăn Vông

 

Hồng Hà mênh mông, gọi dòng Mê Công

Hà Nội – Viêng Chăn , hai nước Việt – Lào

Thắm tình bên nhau, hâu xa ma khi

Việt – Lào anh em, hâu xa ma khi…

Viêng Chăn- Vinh, 24/2/2017

Cẩm Thạch