Mùa yêu – Chùm thơ của Đàm Hải Yến

396

(Vanchuongphuongnam.vn) – Gọi em/ Vọng xa vách kúi/ Chảy lòng thung sâu/ Bao giờ cho anh bắt dâu/ Đem mùa yêu gieo cạnh vườn nhà.

Nhà thơ Đàm Hải Yến

Mùa yêu

 

Anh gọi em

Tiếng khèn lá xuyên đêm

Lọt sâu vào khe núi

Ngọt tan vào con suối

Đêm xanh.

Em tìm anh

Nhanh nhanh nhịp chân

Biết người ta đợi

Ôm vành trăng non…

Mùa yêu

Hai ta đang xuân

Chưa lo những nồi ngô khoai

Chưa lo chõ mèn mén

Chưa lo ngày nắng ngày mưa

Đất trời sinh cây cối

Che ngôi nhà vách thưa…

Em nghe tiếng khèn chưa?

Gọi em

Vọng xa vách kúi

Chảy lòng thung sâu

Bao giờ cho anh bắt dâu

Đem mùa yêu gieo cạnh vườn nhà.

Ảnh minh họa chợ tình 

Dâu mới

 

Mười tám năm mẹ gìn giữ hình hài

Dệt vải chàm khâu áo cho em

Áo làm khuy mắt chuồn chuồn

Dễ cài kín mà không dễ cởi.

Ngày mẹ trao em cho anh

Áo chàm gọn trong đai vạt ngắn

Nón mới che nghiêng nửa má hồng.

Bước qua hòn than lên bảy bậc thang

Qua bếp lửa vào gian buồng nhỏ cuối

Em đã là của anh

Anh nhé xin đừng vội

Những ngày sau còn rất rộng dài.

Em còn phải làm quen vòm ngực bờ vai

Hơi thở anh vẫn còn lạ lẫm

Dẫu nhà anh nơi nào cũng ấm

Đến ngày đầu

Em còn phải làm quen.

Mặc áo mới vào đây em đã là của anh

Rộng dài những mùa sau anh nhé xin đừng vội

Áo em rách mắt chuồn chuồn sẽ dỗi

Sao có thể yêu nhau cho hết cuộc đời.

 

Theo tiếng đàn môi

 

Ơ này đôi chân

Mày thương nhớ ai

Lên nương mắc vào cỏ rối

Ơ này đầu gối

Mày mong gặp ai

Băng băng qua núi

Theo tiếng đàn môi xa xa

Đàn môi nói thương mái tóc

Có bụi lá chua

Cây bồ kết để dành

Đàn môi nói thương vai áo

Có bó sợi lanh

Tay trai vụng về không biết se chỉ dệt khăn

Đàn môi gọi cô gái đội trăng

Cô gái cõng mặt trời

Cô gái mắt biết cười

Cô gái lên nương say sưa hát

Gieo mùa sai hạt đầy trên gác nhà.

Đ.H.Y