Nắng – Thơ Võ Văn Thọ

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nắng cho má thêm duyên/ Cho môi hồng mọng ước/ Ngày hè ai lạc bước/ Khát bóng kiều thuyền quyên…

Ảnh Internet

Nắng

 

Nắng từ đâu rơi xuống

Dưới máy hiên thềm nhà

Dây mướp, bí và bầu

Vươn bàn tay ngóng đợi

 

Nắng từ đâu trải rộng

Trên cánh đồng vàng bông

Nắng đầy vơi dòng sông

Đón hạ về chạm ngõ

 

Nắng thêm vàng hoa mướp

Bằng lăng tím lặng chờ

Rực tím đỏ mười giờ

Hoa giấy hồng sắc nét

 

Bầy sẻ nâu ríu rít

Sà xuống mái hiên nhà

Tiếng cu đất chào mào

Cùng đồng ca hợp xướng

 

Nắng chờ cơn giông đến

Nghe sấm trời đì đùng

Giọt nước mát trùng phùng

Làm dịu đi nắng nóng

 

Nắng cho má thêm duyên

Cho môi hồng mọng ước

Ngày hè ai lạc bước

Khát bóng kiều thuyền quyên…

 

Em đã xa rồi…

 

Mấy ngày em đã đi rồi

Mà anh cứ ngỡ… bồi hồi con tim

Căn nhà nay vắng im lìm

Còn đâu bóng dáng biết tìm nơi đâu

 

Em về xứ Quảng làm dâu

Ngoan hiền xử sự, hát câu nghĩa tình

Nụ cười duyên dáng đẹp xinh

Hỡi em gái Huế bóng hình tơ vương

 

Nhà anh sát vách bên tường

Cùng chung trong xóm phố phường bình an

Chuyển công tác về Hội An

Mong gia đình mãi trăm ngàn niềm vui

 

Chia tay cả xóm bùi ngùi

Rưng rưng xúc động nói lời chia xa

Mấy ngày anh cứ vào ra

Chẳng còn nghe thấy giọng ca ngọt ngào!

 

Tặng em

 

Lời thơ anh viết tặng em

Đơn sơ mộc mạc em xem như là

Sợi dây kết nối bóng hình

Cho đời ý nghĩa cho tình thắm duyên

 

Cuộc đời mong được bình yên

Có em có cả nàng tiên dịu dàng

Qua bao sóng gió bẽ bàng

Mong em được sống an nhàng tuổi xuân

 

Cuộc sống hạnh phúc muôn phần

Có em bầu bạn ngàn lần thầm mong

Tình yêu mơ ước sáng trong

Chúc em mãn nguyện thoả lòng khát khao

 

Con tim nhịp đập xôn xao

Em ơi! Anh lại ước ao đêm về

Tình duyên có phải bùa mê

Em không hò hẹn… vẫn tê tái chờ!

 

V.V.T