Nắng vẽ lửa thiêng – Thơ Nguyễn Đức Tình

1005

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Cây cao se duyên

Bình minh hé cười nắng mai
Nghiêng nghiêng lóng lánh vòm mây sắc màu
Chàng trai cô gái tìm nhau
Cao su xanh ngát nhiệm mầu se duyên

Nặng lòng nắng vẽ lửa thiêng
Soi đường mở lối rẽ trên nông trường
Từng đàn chim hót vấn vương
Hòa tan sợi mủ thân thương dâng đầy

Cao su in ánh mắt ai
Lặng ngây niềm nhớ tháng ngày yêu thương
Xanh xanh mũ áo mây vương
Hoa cao tỉnh giấc đưa hương nhẹ chờ

Sương giăng ảo ảnh lững lờ
Cao su cất tiếng tình thơ dạt dào
Chàng trai khẽ cạo chiêm bao
Buông lơi ánh mắt ngọt ngào tình trai

Cô gái lặng lẽ nắng mai
Tay bưng mủ trắng thon dài dáng mơ
Má hây hây đỏ mỉm cười
Cây cao reo gió buông lời se duyên.

 

Tình em tình tôi

Hỡi em cô gái cao su
Đôi tay em khéo gieo mùa mủ êm
Anh giờ bến đợi lặng im
Xa trông gió lạnh lạc tìm hồn mơ

Anh về tóc ngả lơ thơ
Bóng hình duyên dáng lững lờ theo mây
Em ơi tay vỡ sợi dây
Sợi tình mủ trắng trong cây đâu rồi

Chờ mong mãi ngóng cạn lời
Cây cao rủ bóng vợi vời tương tư
Đêm buông e ấp cánh thư
Nỗi niềm thương nhớ gửi bờ mực xanh

Tình em rơi nhẹ trên cành
Cao su bát ngát chong chanh ngỏ lời
Áo em xanh cánh chim trời
Mênh mông nhuộm nắng lả lơi gió ngàn

Cao su nghiêng bóng tìm nàng
Còn tôi đơn chiếc hứng vàng mủ tươi
Tình em mãi tuổi đôi mươi
Tình tôi nắng cháy chờ lời buông mưa.

 

Mùa xuân về trên nông trường cao su

Mùa xuân về trên nông trường cao su

tháng giêng tháng hai tháng ba

dường như mang trong mình một nỗi niềm riêng

cây cao su không đâm chồi nẩy lộc không cựa mình thức dậy

sau mùa đông dài giá rét khô hanh

 

Mà trước đó đã âm thầm lặng lẽ uống trọn mùa đông

như thể biến đau thương thành sức mạnh

dâng đời giọt mủ sữa trắng thân thương giữa tiết trời đông lạnh lẽo

lá vẫn xanh thân mọng nước

vỏ cây yên bình tựa tấm áo pha sương

vẽ lên mình vòng chảy quyến rũ uyển chuyển chao nghiêng sóng sánh

huyền ảo tha thiết

ngàn năm

niềm tin nhân đôi trong thân cây nhựa sống âm thầm

vượt nghịch cảnh kiên cường

có lẽ vậy cây cao su không rụng lá mùa đông

 

Và thế rồi mùa xuân đến

buông tỏa hơi ấm yêu thương trên từng nhánh lá

nhẹ nhàng chiếu tia nắng ban mai đầu xuân rực rỡ

cùng những cơn mưa phùn chất chứa sức sống tình yêu và hạnh phúc

tưới lên tán lá rừng cao su bạt ngàn thầm lặng

nhưng cây cao su ẩn hình không mở lòng để đón nhận niềm hạnh phúc

thiêng liêng thiên thời ấy

 

Quên đi sợi nắng sợi mưa ngọc ngà

mà dần khẽ khàng chuyển màu vàng đỏ rụng lá chiêm bao

không chồi non không lộc biếc cây cao su nhường mùa xuân đi qua

cho muôn ngàn cây xanh cỏ lạ giữ trong mình một khoảng trống riêng tư

hi sinh lặng lẽ

lá khô xào xạc buông rơi theo làn gió

lả lướt nghiêng bay say mê lòng người

những hàng cây cao su thẳng tắp xa tít chân trời

như thể khắc in tầm mắt ai vào sâu miền xa thẳm

 

Mùa xuân giờ đây nơi rừng cao su là mùa xuân lạ lẫm nhưng tươi mới

được nhóm lên bởi tình yêu đôi lứa của tuổi trẻ mộng mơ

chàng trai nguyện ước bước đi trên lối mòn ngập tràn cánh lá

cô gái khẽ siêu lòng đưa tay hứng một cánh lá rơi và thổi tình yêu bay cao

thực sự mùa xuân về trên nông trường cao su

mang một nỗi niềm riêng

mơ màng.

N.Đ.T