(Vanchuongphuongnam.vn) – Sáng nay gió bấc tràn về/ Cuối năm cái rét tái tê lòng người…
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thành
Ngày Ba Mươi Tết
Sáng nay gió bấc tràn về
Cuối năm cái rét tái tê lòng người
Xin đừng rét nữa gió ơi!
Mạ non mấy bó mẹ tôi ngoài đồng
Thương đàn con nhỏ ngóng trông
Mau về sắm Tết vui cùng mùa Xuân
Ruộng sâu rét buốt đôi chân
Mùa về hạt gạo trắng ngần cho con
Nhà bên xôi nếp hương thơm
Ngày Ba Mươi Tết cúng cơm ông bà
Mẹ còn cặm cụi đồng xa
Cấy xong vạt lúa thịt da tím bầm
Nhà nhà vui Tết quây quần
Người người mừng đón Mùa Xuân đang về
Ngoài kia mẹ vẫn mải mê
Ươm từng rẻ mạ kịp về đón Xuân.
Phiên chợ cuối năm
Bữa nay phiên chợ cuối năm
Mẹ còn tất bật vai oằn áo cơm
Mớ rau con cá con tôm
Rơi vào đời mẹ sớm hôm nhọc nhằn
Mới qua cái tuổi tứ tuần
Tóc xanh đổi lấy hoa râm mái đầu
Chợ trưa vắng khách đã lâu
Mẹ còn xếp lại mớ trầu, bình vôi
Trầu cau thắm đỏ vành môi
Mẹ như hoài niệm lại thời tuổi xuân
Chị ơi! Ghé lại làm ơn
Mua trầu cau nhớ mua luôn vôi về
Cau trầu lỡ héo đừng chê
Một sương hai nắng tình kia mẹ già
Bớt đi tấm bánh đồng quà
Để gương mặt mẹ nở hoa xuân về.
Hạnh phúc Xuân về
Nào vui lên em nhé
Chào đón mùa xuân sang
Nhịp tim hồng mạnh mẽ
Tình yêu thương ngập tràn
Kìa đôi chim nho nhỏ
Đón xuân về mênh mang
Hồng nhung khoe sắc đỏ
Đàn bướm vàng lang thang
Đôi mắt em mơ màng
Để tim anh bối rối
Làn môi em nóng hổi
Cho tình anh ngất ngây
Bồng bềnh suối tóc mây
Nghe mùi hương quen thuộc
Hương của mẹ ngày trước
Thật dung dị em ơi
Xuân dâng đẹp cho đời
Cùng tình yêu đôi lứa
Giục tâm hồn rực lửa
Cháy mãi hoài khôn nguôi.
N.N.T