Nguyễn Đại Duẫn với chùm thơ Hẹn gặp em ngày toàn thắng

44

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

 

HẸN GẶP EM NGÀY TOÀN THẮNG

 

Em ở bên này dãy Trường Sơn Đông

Thanh niên xung phong trên đường tải gạo

Cơn mưa ùa về làm em ướt áo,

Gạo vẫn vẹn toàn bởi có em che.

 

Anh ở bên kia mùa khô đã về

Con suối cạn nước luồn róc rách.

Đêm Trường Sơn Tây vẳng tiếng chim bìm bịp

Lòng bồi hồi thao thức nhớ em…

 

Đường vận tải mưa gió đêm đêm

Bấm đốt ngón chân lần theo đồng đội

Những chuyến hàng chiến trường đang đợi

Chiến thắng này ghi dấu công em.

 

Mặt trận đêm ngày bom đạn vang rền

Chắc tay súng anh lao vào trận đánh.

Lòng quyết tâm làm tăng thêm sức mạnh

Cho trận cuối cùng, ngày thống nhất đón em…

 

Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam

Những đoàn quân điệp trùng ra trận.

“Lá đỏ” Trường Sơn tung bay sắc thắm,

Hẹn gặp em giữa Sài Gòn trong khúc khải hoàn ca

 

MÙA HOA XOAN

 

Đã cuối xuân chớm hạ

Mùa xoan cứ bâng khuâng

Dịu dàng màu hoa tím

Trên đường quê giăng giăng

 

Không sắc màu rực rỡ

Mà ngọt ngào xoan ơi

E ấp mắt thiếu nữ

Chúm chím hé môi cười

 

Những giọt nắng chơi vơi

Làm xốn xang lòng ta

Hương ngào ngạt bay xa

Vương dài trên mái tóc

 

Xoan đi suốt tuổi thơ

Từ thưở còn tấm bé

Những nụ hoa mảnh dẻ

Kết chuỗi ngọc cô dâu

 

Mùa xoan ai hẹn nhau

Dệt tơ hồng  duyên phận

Cô giáo làng xinh xắn

Anh bộ đội xóm bên

 

Đi qua những mùa xoan

Miên man bao hoài niệm

Để  lòng  ta xao xuyến

Nhớ mùa xoan quê nhà

               

CHIỀU BIÊN CƯƠNG CHA LO

 

Sương giăng màn khép hờ đỉnh núi

Khói lam chiều bảng lảng trên nương

Những cánh đào rực rỡ ven đường

Dòng suối rì rào – Xamakhi tình Việt – Lào thắm thiết

 

Chúng tôi về Cha Lo một chiều xuân đẹp

Thăm chiến trường xưa một thưở liệt oanh

Dấu ấn Cổng trời – Khe Ve- Đồi Cha Quang- La Trọng

Đèo Mụ Giạ mây vờn sợi nhớ sợi thương

 

Nơi đây đã qua một thời đạn lửa

Thông xe, thông đường

Người lính chúng tôi chẳng sợ nguy nan

Tay rỉ máu khoét tan núi đá

Vẫn ngân vang khúc hát mở đường

 

Trong khói trầm hương cay cay mờ ảo

Như có bóng hình đồng đội cùng về hội ngộ

Chúng tôi rưng rưng chẳng nói nên lời

Máu xương các anh đã hóa thành sông núi

Để lại nơi đây huyền thoại những con đường.

Cha Lo, ngày 21 tháng 2 năm 2025   

N.Đ.D