Nguyễn Ngọc Thành và chùm thơ Nghề cao quý

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Ngày lễ “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt những tri thức quý báu, dạy cách làm người cho bao thế hệ học trò nối tiếp nhau. Ngày này nhắc nhở mọi người về trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những người thầy, người cô đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng đất nước. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Ngọc Thành – Nghề cao quý.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thành

 

Nghề cao quý

(Kính tặng Thầy cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt nam 20/11)

 

Gửi vào đây tấm lòng thành

Mừng nghề cao quý vinh danh Cô Thầy

Ươm mầm tỉa hạt vun cây

Để vườn tri thức nở đầy hoa thơm

 

Toán văn cùng các bộ môn

Sử sinh lý hóa… cũng luôn cận kề

Bao thầy cô  bước vào nghề

Sớm hôm trăn trở say mê một lòng

 

Miệt mài gạn đục khơi trong

Tìm tòi sáng kiến ước mong đạt thành

Giúp trò ngoan tiến bộ nhanh

Mai ngày giống tốt đất lành nở hoa

 

Bài văn nghĩa rộng nghĩa xa

Phương trình, hàm số… dẫu là mênh mông

Tháng năm đem hết tấm lòng

Dắt dìu dạy dỗ vun trồng hoa tươi

 

Bao thế hệ đã nên người

Phần thưởng xứng đáng muôn đời Thầy Cô

Cho đàn con đến bến bờ

Ơn Thầy Cô giáo đưa đò qua sông.                                                                                         

 

Những giờ địa lý Thầy ơi!

(Kính tặng các Thầy, Cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

 

Thầy vào lớp học sáng nay

Bản đồ Đất Nước trên tay Thầy cầm

Từ xưa Đất Nước Việt Nam

Dáng hình chữ S vô vàn thân yêu!

 

Đồng bằng Nam – Bắc phì nhiêu

Sông ngòi chằng chịt tưới tiêu ruộng đồng

Tài nguyên khoáng sản khắp vùng

Mỏ A pa tít, mỏ đồng, mỏ than

 

nhiều mỏ sắt, mỏ vàng…

Rừng xanh nuôi dưỡng muôn vàn loài cây

Sến, lim, táu, trắc, cẩm lai…

Thú rừng quí hiếm nối dài thêm tên…

 

Cúc Phương, Bạch Mã, Hoàng Liên

Phong Nha, Côn Đảo, Cát Tiên khu vườn…

Cảnh quan Phú Quốc, Côn Sơn

Hạ Long, Bái Tử, Sầm Sơn, Cát Bà

 

Bạch Long, Cát Hải, Hoàng Sa

Thổ Chu…cảnh đẹp Trường Sa tuyệt vời

Biển Đông xanh biếc mây trời

Tàu thuyền tấp nập vươn khơi đêm ngày

 

Cà Mau mảnh đất Miền Tây

Mục Nam Quan mốc sát ngay nước Tàu

Việt Nam Tổ Quốc mạnh giàu

Ngàn năm văn hiến muôn sau rạng ngời…

 

Những giờ địa lý Thầy ơi!

Cho con nhận biết đất trời Việt Nam.

                                        

Công ơn Thầy Cô   

(Kính tặng các Thầy, Cô giáo nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

 

Hai Mươi – Tháng Mười Một hàng năm

Hiến chương Nhà Giáo Việt Nam lại về

Tinh thần chính đáng ngành nghề

Liên hiệp Quốc Tế FISE* đồng tình

 

Thầy Cô luôn được tôn vinh

Dày công vun đắp tươi xanh cây đời

Truyền tri thức đạo làm người

Dạy bao thế hệ giống nòi xưa nay

 

Nhân nghĩa, trí dũng, đức tài…

Miệt mài dạy dỗ tháng ngày mới nên

Ghi sâu trong dạ chớ quên

Khác nào như thể mẹ hiền sinh ra

 

Cho đời muôn vạn đóa hoa

Góp phần xây dựng nước nhà mai sau

Trở thành ngày Tết đã lâu

Toàn dân đền đáp ơn sâu Cô Thầy.                                

                                                                       

 Nghề em đã chọn

(Tặng các cô giáo mầm non)

 

Nghề em

đưa “khách” sang sông

Niềm vui náo nức

trong lòng khôn nguôi

“Khách” của em

thật tuyệt vời

Tỏ bày cảm xúc

khóc cười đan xen

 

Lúc dịu dàng hát

làm duyên

Giận hờn nũng nịu

khóc rên vang nhà

Tuổi thơ

ai cũng đi qua

Lung linh chồi biếc

như hoa đầu cành

 

Thích yêu thương

thích dỗ dành

Tương lai rộng mở

ngát xanh rợp trời

Các thiên thần

dấu yêu ơi!

Nghề em đã chọn

suốt đời không phai.

Nguyễn Ngọc Thành