(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những lời thơ da diết khi miêu tả những tang thương trong mưa lũ, như những giọt lệ đầy xót xa, quặn thắt khi nhìn thấy những cơn sóng, những mái nhà ngập trong biển nước. Chùm thơ lục bát mùa lũ của tác giả Nguyễn Nguyên Phượng sẽ mang lại cho người đọc những cảm xúc khi nghĩ về những đau thương mất mát của miền Trung.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
VẪN XANH NÚI NGỰ, VẪN NGỜI SÔNG HƯƠNG
(Huế 3 lần chìm trong lũ năm 2025)
Một lần thương lắm Huế ơi
Ba lần lũ biết mấy trời tang thương
Chợ Đông Ba sóng tràn tuôn
Áo em tím lạc cuối đường phượng bay
Đại Nội miền trắng bủa vây
Cõng mệ chạy lũ cứ ngày lên cao
Thân cò sủng cánh về đâu
Chót nhà tay vẩy cơ cầu mong manh
Đồng bào san sẻ rách lành
Gói mì, chai nước thuyền nhanh vẹn tình
Huế thương ngóng đợi bình minh
Chấp từng cơn bão rập rình đớn đau
Ba lần lũ lút dãi dầu
Tìm về Huế mộng mơ sầu mà thôi
Không than Huế khó Huế ơi
Vẫn xanh núi Ngự, nắng ngời sông Hương.
Mỹ Tho, 6/11/2025
NỤ CƯỜI TRONG LŨ
(Tin lũ Bualoi ở Tuyên Quang, Cao Bằng)
Trôi nhà, quật núi bão tràn
Tuyên Quang đỉnh lũ kinh hoàng khắp nơi
Giữa cơn gió dập, sóng nhồi
Áp vào vai mẹ một trời bình yên
Đói quặn ruột, rẩy run thêm
Nụ cười trong lũ ánh lên trời hồng.
Mỹ Tho, 2/10/2025
Nguyễn Nguyên Phượng










