Tác giả Nguyễn Quang Toản
CÒN MÃI MÙA HÈ
Không gian rộn rã tiếng ve
Cây xòe tán, hứng nắng hè chói chang
Gốc đa, trâu mẹ mơ màng
Nghé con đùa giỡn bướm vàng bờ mương
Hoa phượng rực đỏ sân trường
Sáo diều vi vút, vấn vương trưa hè
Gió nồm xao xác ngọn tre
Lúa chiêm căng hạt, hoe hoe sắc vàng…
Đôi ta nếu chẳng lỡ làng
Bốn mùa, ba vụ có nàng, có anh
Dẫu duyên chồng vợ không thành
Tình xưa, nghĩa cũ mình thành đa mang
Ước gì mùa gặt anh sang
Lại cùng phơi thóc, cùng nàng chạy mưa
Hè về, nhớ kỷ niệm xưa
Tháng năm, năm tháng như vừa mới đây
Vẫn còn hơi ấm bàn tay
Vẫn còn thương nhớ chất đầy trong nhau…
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Mùa hè…với mối tình đầu mộng mơ !
21/5/2011
Trích trong tập thơ “Sầu riêng” tác giả Nguyễn Quang Toản, Nxb Hội nhà văn, 2017
(Đăng báo Giáo dục & Thời đại Số 25, ngày 19/6/2011)
DỆT CÂU ĐÁ VÀNG
Anh ơi xích lại gần em
Để nghe hơi thở thân quen anh à
Vuốt lên mái tóc làn da
Cho đôi tim nhỏ cùng hòa nhịp chung.
Sớm mai mình thức dậy cùng
Bình minh nhuộm sóng biển lung linh vàng
Biển Cồn Vành đẹp ngỡ ngàng
Cánh buồm thấp thoáng sau hàng thông xanh.
Ước gì sống mãi bên anh
Hái tình yêu chín trên cành thời gian
Hương lan, hương bưởi nồng nàn
Ngôi nhà hạnh phúc ngập tràn hương yêu.
Mình cùng dạo mát những chiều
Thả hồn trong tiếng sáo diều ngân nga
Ổi đê hương vị đậm đà
Vin cành, hái quả như là trẻ thơ.
Cuộc đời như một giấc mơ
Người dưng khác họ bất ngờ bên nhau
Nhờ thơ bắc nối nhịp cầu
Lấy vần lục bát dệt câu Đá Vàng.
05/7/2023
AI CƯỜI MẶC AI!
“Câu thơ viết thả về giời
Ai yêu thì nhặt, ai cười mặc ai”
Thơ Nguyễn Thọ Trúc, Chủ nhiệm CLB Thơ Lục bát Thái Bình.
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản
*********
CÂU thơ mang nặng tình đời
THƠ là tâm sự của người làm thơ
VIẾT ra câu đợi, câu chờ
THẢ theo gió những giấc mơ tuyệt vời.
VỀ đi anh, sắp chiều rồi
GIỜI đâu có cấm hai người yêu nhau
AI làm cả gió đắt cau
YÊU nhau, yêu đến bạc đầu vẫn thương.
THÌ dù đời lắm nhiễu nhương
NHẶT câu lục bát đêm trường ru nhau
AI còn mưa nắng dãi dầu
CƯỜI lên lúa đã phơi màu ấm no.
MẶC ai cạnh khóe nhỏ to
AI chê, ai trách tự do kệ người
CÂU THƠ VIẾT THẢ VỀ GIỜI
AI YÊU THÌ NHẶT, AI CƯỜI MẶC AI.
05/5/2023
CHIỀU HÈ
Mình đi hóng gió thôi anh !
Chiều buông, ngắm biển Cồn Vành nên thơ
Hàng thông thiếu gió ngẩn ngơ
Hình như sắp bão, đến giờ còn oi.
Vẫn hương vị biển mặn mòi
Đầu tuần thưa khách, lều chòi chỏng chơ
Trẻ con nghịch cát cạnh bờ
Rừng thông sói lở nằm trơ gốc cành.
Trời trong xanh, nước trong xanh
Từng con sóng nhỏ vờn quanh thân người
Mông mênh biển, mông mênh trời
Đoàn thuyền đánh cá ngoài khơi đang về…
Đèo nhau đi dọc con đê
Nhâm nhi mùi vị ổi quê thơm nồng
Lúa chiêm nặng hạt sây bông
Sắp mùa thu hoạch cánh đồng vàng mơ.
Quê hương thay đổi từng giờ
Cây cầu nghìn tỷ đợi chờ thông xe
Học sinh cũng đã nghỉ hè
Phượng rơi đỏ lối, tiếng ve nhạt dần.
30/5/2024
DẠ LAN
Nương theo ngọn gió lành
Thoảng bay vào cửa sổ
Những đốm hoa trắng nhỏ
Đêm dâng hương cho đời.
Sao dịu dàng tinh khiết
Kìa em Dạ Lan ơi
Em len vào giấc ngủ
Ve vuốt trái tim tôi.
5/2015
N.Q.T