Nguyễn Quang Toản và Chùm thơ Tương tư

Nhà thơ Nguyễn Quang Toản

 

TƯƠNG  TƯ

 

“Trời mưa bong bóng phập phồng 

Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?” 

Thoảng nghe thấy tiếng thở dài

Bóng ai lặng lẽ khuất ngoài đường khuya ?

 

Nỗi niềm không thể sẻ chia

Nhìn hàng liễu rủ, đầm đìa giọt trăng

Vụt ngang một vệt sao băng

Kìa, mây đen đã giăng giăng đầy trời.

 

Lao xao từng giọt rơi rơi !!!

Mưa lùa giá lạnh phía người ra đi

Một người lệ đẫm hàng mi

Một người ôm mối tình si…nghẹn ngào.

8/2012

 

HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

 

Anh gói lời yêu gửi cho em

Đem chút nắng thu rải trước thềm

Gọi chim, gọi bướm về ca múa

Ru em trong khúc nhạc êm đềm.

 

Anh vuốt tóc em, suối tóc mềm

Lắng nghe tiếng đập của con tim

Nhìn em anh thấy mình khờ quá

Hạnh phúc đây, sao mãi kiếm tìm.

8/2012

 

MỘT NGƯỜI

 

Yêu mà chẳng lấy được nhau

Trong trăm ngàn nỗi, nỗi đau nào bằng ?

Trải bao con nước, mùa trăng

Nhớ thương kết sợi mưa giăng kín trời.

 

Lẫn chìm trong tiếng mưa rơi

Giọng bà ru cháu à ơi…nao lòng

Người về, Người có biết không ?

Một người vẫn đợi, vẫn trông một người.

 

Mưa đêm, lạnh lắm Người ơi !

7/2014

 

EM HẸN

 

Được người hẹn gặp chiều mai 

Trằn trọc không ngủ, đêm dài…dài ghê 

Hóa ra chưa hết đam mê

Đêm nay kỷ niệm ùa về đớn đau.

 

Yêu mà chẳng lấy được nhau 

Con đò mắc cạn, nhịp cầu chênh vênh 

Lắng nghe con nước nổi lênh 

Tình như sương khói, nhẹ tênh thế người ?

 

Đã lâu, chẳng thấy người cười

Anh thơ thẩn quá, nên người buồn sao?

Tiếng gà đã gáy xôn xao 

Đắn đo biết nói thế nào chiều nay?

 

Tự dưng, con mắt cay cay 

8/2015

Trích Tập thơ “Chiều muộn”

Tác giả Nguyễn Quang Toản, NXB Hội Nhà văn, 2019.

 

HẸN NGÀY TRỞ LẠI

 

“Chia tay buổi ấy ngẩn ngơ

Sông trăng đọng mãi hồn thơ lắng bồi

Đường về bỗng thấy xa xôi

Hẹn ngày trở lại Huế ơi! Một ngày…!”

Thơ Phạm Thúy Vinh. Hải Phòng  

Khoán thủ Song thất Lục bát Nguyễn Quang Toản.

*********

 

CHIA hai ngả ĐƯỜNG tình dang dở

TAY  cầm tay nhắc nhở,  VỀ thôi

BUỔI  chiều mây BỖNG ngừng trôi

ẤY  ơi! Có  THẤY cuộc đời trớ trêu?

 

NGẨN  ngơ nhìn người yêu XA khuất

NGƠ  ngác khi đường đất xa XÔI

SÔNG  Hương HẸN ước, thề bồi

TRĂNG  tròn vành vạnh NGÀY Tôi…gặp Nàng.

 

ĐỌNG  bao nhiêu trái ngang, TRỞ ngại

MÃI  khiến Tôi nhớ LẠI ngày qua

HỒN  nhiên HUẾ đẹp hiền hòa

THƠ  ƠI! Có biết chia xa thật rồi.

 

LẮNG  nghe tiếng mưa rơi MỘT thoáng

BỒI  hồi trời chạng vạng…NGÀY trôi

ĐƯỜNG VỀ BỖNG THẤY XA XÔI

HẸN NGÀY TRỞ LẠI HUẾ ƠI…MỘT NGÀY.

*********

18/6/2023

N.Q.T