Nhà thơ Phạm Thiên Thư – tác giả của những thi phẩm nổi tiếng như Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu… vừa qua đời lúc 16h, ngày 07/05/2026, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin được đăng tải trên báo Giác Ngộ khiến nhiều văn nghệ sĩ và người yêu thơ thường tiếc…

Nhà thơ Phạm Thiên Thư
Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940 tại Thái Bình. Ông từng có gần 10 năm tu học nên thơ ông mang màu sắc thiền học giữa thực và mộng.
Ông được trao giải nhất Văn chương toàn quốc năm 1973 với tác phẩm Hậu Kiều – Đoạn trường vô thanh. Ngoài thơ tình, ông còn nổi tiếng với những tác phẩm “thi hóa kinh Phật” như Kinh Ngọc, Kinh Hiền, Kinh thơ…
Tuy nhiên, dấu ấn sâu đậm nhất của Phạm Thiên Thư trong lòng công chúng vẫn là những bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Chỉ vài câu mở đầu của Ngày xưa Hoàng Thị hay Động hoa vàng cũng đủ gợi lại cả một trời ký ức của nhiều thế hệ yêu thơ và nhạc.
Tôi từng vài lần đến căn nhà của ông, nơi chất đầy sách, tranh và những câu thơ viết tay. Trong những buổi chiều chậm chậm ấy, ông đọc thơ bằng giọng nhỏ nhẹ, thong dong, như kể chuyện đời mình. Trong những lúc như thế, tôi nhận thấy nơi ông có vẻ gì đó như trông như đạo sĩ trong hồn cốt của thi sĩ. Ông sống giữa phố thị mà tâm hồn như đang ở “Động Hoa Vàng” xa xôi nào đó.
Những năm gần đây, sức khỏe ông yếu dần. Tôi và nhà thơ Trần Hữu Dũng thường ngồi uống rượu với người con trai của ông, và hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông qua những câu chuyện đời thường. Mỗi lần nghe nói ông còn tỉnh táo, còn nhớ chuyện thơ ca, lòng lại thấy vui. Vậy mà hôm nay, tin ông mất vẫn khiến người yêu văn chương hụt hẫng như vừa tiễn biệt một phần ký ức đẹp của Sài Gòn xưa.
Phạm Thiên Thư đã rời cõi tạm, nhưng ca từ và thi ảnh của ông có lẽ vẫn còn ở lại rất lâu. Ở đâu đó, “em tan trường về”, hay bóng người lữ khách “đưa em tìm động hoa vàng” vẫn tiếp tục bước qua miền ký ức của bao người yêu thơ nhạc Việt.
Công Sơn – Phùng Hiệu










