Những hít hà của gió – Thơ Hoàng Xuân

844

Tác giả Hoàng Xuân

Thiện nguyện 

                Gửi Hà Trọng Sáu

Níu mặt trời về phía thâm u
buộc sợi chỉ đỏ 
thắt đám mây lơ lửng 
ngược xuôi 
trong sâu thẳm cuộc đời 
phận người
hỏa táng những thứ không lương thiện 
những thứ không thuộc về từ bi 
xâu chuổi số phận 
len lỏi đời sống bi ai
sản sinh vệt sáng

níu mặt trời về phía thâm u 
những phận đời sống chậm 
vá víu vết thương 
lành sẹo
phía trước bầu trời 
mây xanh 
chiếc lá 
từ bi. 

 

Hôn

Những hít hà của gió

giữa hai đám mây hình trái tim

mùa hạ con nước chảy ngược

khơi mạch cảm xúc thanh âm

 

cái nhìn thiếu cân bằng của khói

nhòa vào cơn mưa

bầu trời xanh sợi tóc

xâu vào hai nửa

 

mạch máu tan nhì nhằng… sét

trái tim nhịp cầu vồng

đám mây dậy thì con gái

cựa mình

                 đỏ

                       hoàng

                                  hôn.

27/8/2020

 

Mưa

Tiệc rượu của đất trời

sau luận bàn nóng bỏng

những thửa ruộng cong vênh và xoắn ốc

mỏi mòn gỡ rối cỏ may

bầy chim hoan ca

anh và em khoác lên vạt nắng

màu thời gian sờn vai

long lanh bảy sắc cầu vồng

ánh mắt rung lên giai điệu cơn mưa

cỏ cây phím đàn

bông hoa vươn mình chờ đợi

quà thiên thần thánh thiện.

01/8/2020

H.X