Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

634

12.12.2017-19:30

CỐI ĐÁ

 

Cối lặc lè gồng những bàn chân thô nhám

hàng nghìn năm sự thật đã an bài

hạt gạo vẫn một màu trắng

phận người thì đen.

 

Những đêm giã gạo

nghe mẹ kể chuyện ” Sọ Dừa”

phiến đá xanh bị thời gian khoét thủng

nằm lăn lóc góc vườn …

 

Một thời

chia cho bần, cố nông không ai nhận

nó thủng đáy, gân nổi lên niên đại.

Ông tôi đem về trồng cây vạn tuế

vạn tuế ra bao mùa hoa

vạn tuế rồi cũng chết!

 

Cối Đá qua bao phận người

qua thời nông nổi….

 

 

HẸN NGÀY TRỞ LẠI

 

Hẹn một ngày lại về bản Lác

“Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”*

đèo Thông Khe lan rừng xuống chợ

hoa cải, tam giác mạch tím, vàng sơn khê.

 

Thảo nguyên xanh

Chiềng Ve, Ba Háng

Chiềng Khoa maphia ma túy đi về

mận đỏ gùi em gái Mông, Tày.

 

Nắng gió Vân Hồ, Lóng Luông, Tân Lập

Rượu Mường Men, Song Của

Váy mềm đêm Tô Múa

bếp lửa rực hồng má em

khăn Piêu ai gói trăng thề?

 

Chát ngọt trà San Tuyết

hối hả nông trường sữa tươi Châu mộc

mây trắng bay lưng trời Tây Bắc vương cây

đồi xanh bò gặm nắng

tro tàn trôi vào cõi mù khơi

con hoẵng, con nai không tiếng hú hoang trời …

 

________

* Thơ Quang Dũng

 

 

THU TÀN PHAI

 

Cúc đã phai vàng sắc nắng

heo may – nhớ hạ, thu qua.

 

Rờn rợn hồ sen thân gầy, run mặt nước

gai vẫn sắc, cứa rách thịt da người …

 

rờn rợn trắng ngời búp nõn

chị quơ

cắt về gánh sen khô

nguyên liệu thời đói khổ

ninh khoai chín nhừ

khuôn mặt quê…

 

Đâu rồi mùa sen xanh, túm hạt cốm xanh?

đâu rồi búp hồng, hương nhụy ngát?

 

Có một mùa thu phai!

Nhà thơ Phan Cát Cẩn

 

 

 

Những con người sặc đất

những con lợn sặc nước

những con đê sụt vỡ

những vườn cây tàn úa …

 

Lũ trùm khăn tang lên các em thơ

lên ông bố, bà mẹ, lên bao giấc ngủ bình yên?

 

Đất không ngăn nổi nước

những cây cầu xi măng, cốt thép

tưởng chừng vĩnh cửu

gãy vỡ trôi cùng rác rưởi

đất ngầu vào nước

có trở thành phù sa bù đắp mai sau?

những chủ đất về đâu

khoác hoàng bào hay nâu bạc?

 

“Vỡ đê trong kế hoạch”

Nước lênh loang khắp mặt quê hương…

 

PHAN CÁT CẨN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

>> Lê Thanh Vy tâm còn khổ thì tài đâu có chỗ

>> Mai Hương & những dòng thơ rỏ máu

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên thèm hương chẳng phải từ hoa

>> Trần Dzạ Lữ tiếng mạ gầy chiêm bao

>> Xuân Trà câu thơ chìm nổi

>> Trúc Linh Lan nhan sắc mùa giông bão

>> Lương Ngọc An nhật ký về hoa sữa

>> Kim Hương tình theo tràng hạt lặng thinh chợ đời

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…