
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hoàng hôn
Trời chiều
vàng võ áng mây
Mặt trời sà xuống
hướng tây chân trời
Hoàng hôn lặng lẽ không lời
Cho ai cảm xúc bời bời xuyến xao
Qua rồi
cái thuở khát khao
Qua rồi lứa tuổi
ước ao tháng ngày
Đâu còn mơ mộng đắm say
Hoàng hôn rũ bóng gió lay tâm hồn
Qua rồi
một thuở bồn chồn
Nhớ ai…ai nhớ
dạ cồn vấn vương
Nhớ người một thuở thầm thương
Nụ cười, ánh mắt,
mùi hương tóc huyền
Mối tình đứt gánh
tơ duyên
Còn chăng
nửa mảnh
trăng nghiêng đêm tàn
Ta về nhặt lại bẽ bàng
Ta về nhặt lại
lỡ làng dòng trôi…
Ru tình
Ru em
lặng lẽ bước chân
Đà Nẵng gió hát,
sông Hàn thêm duyên
Cầu Rồng rực giữa bình yên
Đẹp làn môi đỏ
trong miền nhớ thương
Ru em
tiếng sóng hàng dương
Mỹ Khê thao thức
mùi hương trang đài
Đêm nay trăng hẹn gặp ai
Tình chưa nói hết
đã dài chiêm bao
Ru tình
mong những ngọt ngào
Ru con sóng vỗ
xuyến xao êm đềm
Sông Hàn lãng mạn về đêm
Anh gom hơi thở
ấm thêm tim mình
Ru em, ru cả niềm tin
Và nơi phố biển
lung linh giữa đời
Một mai duyên có xa rời
Cũng xin giữ lại
nụ cười Hàn giang…
Tháng bảy
Tháng bảy lại quay về
Trời buồn mưa bất chợt
Một tuần mưa từng đợt
Giữa trưa, chiều miên man
Thành phố trẻ không tên
Quán xá giờ vắng thưa
Thu kịp về hay chưa!?
Mà nỗi niềm hoang vắng
Đêm trở mình tỉnh giấc
Quờ tay níu hững hờ
Con sóng có xa bờ
Xao thấy lòng trống vắng
Câu thơ giờ não ruột
Chẳng chở đặng tâm tư
Đời là thực hay hư
Mà buồn tênh xác pháo
Tháng bảy ơi tháng bảy!
Sao lại cứ chạnh lòng
Dòng sông đục hay trong
Mà tiếc hoài vương vấn…
Chiều buồn ngày 10.7.2025
V.V.T









