Ba sắc thái 8-3
Băn khoăn cái chuyện tặng quà
Nhân ngày mồng tám tháng ba nhà mình
Kiềng vàng ,vòng ngọc, hoa xinh
Tính đi tính lại, chỉ mình lo toan
Tặng hoa sợ mất an toàn
Thuốc sâu quá khiếp, ngập tràn khắp nơi
Tặng vàng, lại bảo ăn chơi
Ông này, khách sáo quá trời làm chi
Tính suy chẳng biết tặng gì
Hay là tặng ngọc có khi vợ mừng
Gạt bay, vợ bảo xin dừng
Giảm đi bệnh sĩ, ông đừng nói to
Cái cần thì cóc tặng cho
Chỉ quanh quẩn chuyện con bò trắng răng.
Hồ Tây tối 5-3-2025
Tác giả Phùng Khắc Đăng (phải) chụp ảnh lưu niệm cùng nhà văn Thi Hoàng
Quà 8/3
Bao người tất bật với màu hoa
Đợi mãi ngày vui để tặng quà
Chọn tím thủy chung tình trọn vẹn
Hay hồng ước vọng nghĩa đôi ta
Anh rằng chỉ muốn yêu chan chứa
Chị bảo mong sao cứ mặn mà
Biết vậy mà đây lòng bối rối
Chờ ngày mát mẻ để mưa sa
Hồ Tây 6-3-2025
Tặng em 8-3
Sân nhà chớm nở mấy bông hoa
Sắc thắm hương thơm thật tuyệt mà
Muốn tặng Hồng tươi tình thắm thiết
Hay trao cúc thắm dáng kiêu sa
Hằng mong hãy giữ tình son sắt
Ước vọng in sâu nghĩa đậm đà
Tháng ba ngày tám không bày biện
Mà hồng nắng ấm tựa hoan ca
Hồ Tây 3-3-2025
P.K.Đ