Tác giả Trần Hương Giang
Trái tim đàn bà
Tình thương sâu thẳm
Dâng hiến gia đình
Không cần điều kiện
Trái tim thắm tươi
Cuộn trào sức sống
Yêu thương vô bờ
Tình thương bao la
Dành cho mẹ cha
Tình yêu thiêng liêng
Dành cho quê hương
Thiết tha nồng cháy
Dâng sóng biển khơi
Tình cho con yêu
Như núi vời vợi
Trời mấy tầng cao
Biển mấy tầng sâu
Không bằng tình mẹ
Yêu con thiết tha
Tình trao cho người
Như đóa hoa tươi
Một lần yêu thương
Là còn mãi mãi
Trái tim tinh khôi
Lấp lánh rạng ngời …
Ngợi ca
Em đẹp trong chiều gió heo may
Tháng ba em cúi đôi vai gầy
Sao anh cứ tưởng như cánh hạc
Dịu dàng nữ tính làm anh say
Cánh hạc gánh gì trên đôi vai
Vượt qua muôn dặm nẻo đường dài
Gánh tình có làm em đau rát
Giữa đời có lắm nỗi chông gai
Thiếu phụ gánh con giữa non ngàn
Yêu thương chất nặng trong tim son
Chồng chất lên mấy cao ngất gánh
Nụ cười vẫn lóng lánh môi son
Vai em anh thấy áo đã sờn
Mà đôi mắt đẹp long lanh quá
Em cười trong mắt niềm tin sáng
Nhan sắc hao mòn, tình vẫn son…
Mẹ trong dòng máu con
Cái thuở nằm nôi mẹ ru
Lời ru ngọt lịm như là mật ong
Hò ơi nghe tiếng tơ chùng
Thiết tha mẹ ngắm con dùng dây nôi
Ngủ đi con, nhắm mắt thôi
Ru giấc mộng mị bên trời xanh lơ
Cái thuở con nói à ơ
Mừng vui mẹ ngắm con thơ ngập ngừng
Con tập đi mẹ vui mừng
Con khóc vòi vĩnh, con đòi mẹ yêu
Con làm gì mẹ cũng chiều
Con là dòng máu mẹ mang trong người…
T.H.G