Tạ ơn – Chùm thơ Khuê Việt Trường

1258

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tạ ơn những hàng cây trên phố sáng nay đã nở hoa/ Ta ân sũng những ngọn gió thơm giữa dòng xe tất bật/ Tạ ơn một ngày còn được giận hơn/ Còn thong thả, còn huyên thuyên, còn mơ ước…

Tạ ơn

 

Tạ ơn những hàng cây trên phố sáng nay đã nở hoa

Ta ân sũng những ngọn gió thơm giữa dòng xe tất bật

Tạ ơn một ngày còn được giận hơn

 Còn thong thả, còn huyên thuyên, còn mơ ước

 

Trong ngôi nhà riêng của chúng ta

Những cây non được tưới

Những con chim sẻ về chuyền cành

 Con thằn lằn dạn dĩ tìm hạt cơm

 Những con kiến mò đường tìm nguồn nước

Tạ ơn hàng xóm đôi khi chửi nhau

Để ta có âm thanh cuộc sống

&

 Tạ ơn những người ta không muốn ngôi chung bàn

Tạ ơn những người làm ta nhớ

Tạ ơn ổ bánh mì mua buổi sớm nay

Tạ ơn

 

Trời tối rồi

 

Trời tối rồi ta trở về căn nhà của mình

Trên tầng cao bước lên cầu thang nhè nhẹ

Bên kia đường nhạt nhòa bóng tối

Có người ngồi tựa những thiên thu

 

Trời tối rồi ta về căn nhà của mình

Tẩy hóa trang, cởi hết áo quần

Ta nguyên thủy và gió reo ngoài của sổ

Con bướm đêm chập choạng tìm lối đi

 

Trời tối rồi, ta về căn nhà của mình

Gỡ hết mặt nạ ra, con thằn lằn hết hồn tặc lưỡi

 

Mê lộ

 

Cà sa đi qua đường quen

Dăm bông hoa vô tình rụng

Bình bát mây vờn cùng nắng

Đâu đó ai người vọng trông

Con sông vừa tiễn con đò

Xa xôi là xa xôi lắm

Từng bông hoa trôi mãi miết

Tịnh yên là một câu kinh

Bàn tay chắp ngang mi mắt

Con chim bay ngang ngoái nhìn

Một ngày nương mây tìm em

Lụa trắng giăng đầy trần gian

Vói nhặt một cọng rêu xanh

Che lên vừa tầm tiếng chuông

Ai đánh vọng về ký ức?

Con nhện giăng che kiếp trước

Đôi bờ mê vọng trùng xa

Bàn chân trần chạm cõi mê

Người vừa đi qua mê lộ

K.V.T