Thạch Lê và chùm thơ Phượng tím

Tác giả Thạch Lê

 

Phượng Tím

 

Mây lướt qua đồi vắng

Nghe tiếng ngàn thông reo

Gió đuổi nhau lưng đèo

Khẽ khàng như chân sáo

 

Sương ướt mềm vai áo

Nắng nhè nhẹ buông tơ

Tím cành phượng đợi chờ

Ngân nga ve mùa hạ

 

Một tiếng chim chi lạ

Chợt như gần như xa

Cành lá gió la đà

Trĩu giọt sương buổi sớm

 

Phượng tím vừa mới chớm

Hay đã tàn… mùa phai…?

Người đi còn trở lại…?

Hoa rụng tím dấu hài

 

Rộn rã hay tàn phai

Vẫn nồng nàn tím thẫm

Hoa dịu dàng đằm thắm

Chờ cơn gió nhẹ lay

 

Thảm rừng hoa ngất ngây

Đủ sắc màu tỏa nắng

Phượng tím đứng lẳng lặng

Giữa ngàn xanh mênh mông…

 

Màu chiều

Bâng khuâng chân bước qua cầu
Vẳng câu hát cũ “dạ sầu bấy nhiêu…”
Đường chiều tịch mịch cô liêu
Nắng chiều vàng úa, tiêu điều cỏ hoa

Tầng không chim mỏi về nhà
Người còn rong ruổi… bao xa mới về?!
Khói chiều bàng bạc xóm quê
Gió lay khe khẽ, ven đê cỏ nhầu

Xa xanh mây nước một màu
Trông vời cánh nhạn gởi sầu về đâu?
Lòng người ai biết nông sâu…
Chiều rơi chầm chậm, đêm sầu không trăng…

Thạch Lê