Tân Vương Huy và chùm thơ Vì một bóng mi

 Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

VÌ MỘT BÓNG MI

 

Hạt đời phiêu bạt muôn nơi

Vương tình giữ bóng tỉ tơi lệ vùi

Tôi đi gom nhặt ngậm ngùi

Đôi mươi cất giữ ngược xuôi trăm đường

 

Tôi nương chiếc bóng tà dương

Nhắn lời chưa nói người thương một thời

Cầm lên kỉ niệm rối bời

Thời gian đâu thể phai nơi ngọt ngào

Tôi đành cất nụ dạt dào

Chiều rơi xuống giọt nắng nào còn nhau

Tình nghiêng theo mấy luống rau

Hẹn thề năm ấy niềm đau đã từng

 

Hạt đời mải miết lưng chừng

Chiều tàn chôn chặt xin đừng nguôi đi

Nơi con hẻm nhỏ thầm thì

Cầm trên tay một bóng mi dịu dàng.

 

ĐÊM TRĂNG PHỜ PHẠC

 

Đêm ấy bóng trăng đã chia hai

một nửa nằm im mờ mịt

một nửa sương thẫm da thịt tan vào mây

năm canh vằng vặc ngây ngất sầu

tìm chốn cũ thấy mất nửa tôi nhưng trọn lời thiết thao

 

Bao u buồn vì thiếu vắng người yêu

giọt sương trên lá rơi xuống chát đắng

tôi tìm nụ cười nắng giữa đêm chẳng thấy

lẳng lặng bấy nhiêu dòng trôi trên mi

biết em đi

hiểu quạnh hiu ngự trị cả không gian

tôi ngẩn ngơ vì ai mà bơ vơ

 

Em đi..đường cũ xác xơ

chuỗi ngày phờ phạc

lững lờ trong tôi.

 

GIỌT SÁNG ĐÂU RỒI

 

Cung sầu trỗi dậy đêm nay

Gảy hoài đoạn khúc xa bay muôn trùng

Lối nào xua áng mịt mùng

Cho tôi gặt chút đường chung một lần

 

Lẻ loi khẽ mái trắng ngần

Đong đầy năm tháng thăng trầm thành tro

Thu mình thả xuống câu hò

Ầu ơi chiếc bóng qua đò kéo sương

Kéo từng giọt ước mộng thương

Kéo ngày xa cách đêm trường gọi tên

 

Mai chung cánh nắng bồng bềnh

Tiếc hoài giọt sáng đặt tên hôm nào.

Tân Vương Huy