
THÁNG TƯ
Tháng Tư thời tiết giao mùa
Hạ sang sợi nắng bỏ bùa mắt ơi!?
Xuân còn có đủ hong phơi
Chút tình mong mỏi nói lời xốn xang
Tháng Tư sưa đã nhuộm vàng
Khoác lên màu áo bên dòng sông xanh
Rung rinh cánh nhỏ đầy cành
Tam Kỳ mong ước ngọt lành lời ca
Quảng Nam – Đà Nẵng một nhà
Cùng nhau xây đắp đậm đà tình thương
Cho vườn hoa mãi ngát hương
Tình quê, hương phố vấn vương sớm chiều
Ước mong muốn nói bao điều
Thắp lên hoài vọng cánh diều bay cao
Sông Hàn đẹp mãi ngàn sao
Dòng Thu êm ái gửi trao nghĩa tình
Tháng Tư gợi nhớ bóng hình
Bao người ngã xuống quên mình hy sinh
Để cho nắng đẹp lung linh
Bầu trời rộng mở ánh bình minh lên…
TRĂNG VÀ PHỐ
Trăng treo bóng nước mặt hồ
Phố đêm ánh điện xanh vàng
Hàng cây nhẹ lay đón gió
Tình yêu với phố nhẹ nhàng
Tam Kỳ nơi tôi đang sống
Dẫu chưa nhiều nhà cao tầng
Đường nhựa thông thoáng rộng mở
Níu chân lữ khách xa, gần!?
Tháng Tư mùa hoa sưa vàng
Đặc trưng hương phố Hương Trà
Phố như được khoác áo mới
Ngọt ngào thi nhạc lời ca
Trăng vàng lạc đường trong phố
Ru hồn sông nước tình yêu
Một ngày đi xa nhung nhớ
Tình như kết trái thêm nhiều…
TỰ SỰ VỚI HOA SƯA
Sưa vàng ủ bấc
Tháng Tư chớm hạ
Sắc vàng dẫn dụ
Hoa chờ ngày bung
Bức tranh Tam Kỳ
Phố phường sắc mới
Dòng sông êm ái
Tình yêu diệu vời
Lễ hội hoa sưa
Tại làng Hương Trà (*)
Níu bước gần xa
Càng thêm tơ vương
Hẹn nhau hạnh ngộ
Bến sông vườn Cừa
Cùng ngắm hoa sưa
Vàng tươi quyến luyến
Những cánh hoa sưa
Trong gió nhẹ rơi
Thay lời gọi mời
Vàng in dòng sông
Tình yêu thiên nhiên
Nuôi hồn hoa mộng
Tam Kỳ lắng đọng
Đẹp ngàn tiếng ca…
(*) 9 cây sưa cổ thụ làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ được công nhận là cây di sản văn hoá.
Tháng 4.2025
V.V.T