(Vanchuongphuongnam.vn) – Năm 2025, tiến sỹ Đinh Công Vỹ bước sang tuổi 81. Tuy đã quá cái tuổi cổ lai hy nhưng ông vẫn ngày đêm miệt mài cống hiến, đóng góp về nghiên cứu sử học, Hán Nôm cho nước nhà.
Với số lượng khủng là 54 đầu sách biên tập đồng tác giả, tiến sỹ Đinh Công Vỹ còn có 13 đầu sách riêng, do chính ông viết và biên tập.
Các tác phẩm chính của ông là những kiến thức, kho báu về sử học của Việt Nam:
“Thảm án công thần khai quốc triều Lê”, “Bên lề chính sử”, “Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam”…
Tiến sĩ – nhà sử học Đinh Công Vỹ
Không chỉ là tiến sĩ sử học, nhà nghiên cứu Hán Nôm thuộc thế hệ tiền bối của Viện nghiên cứu Hán Nôm, ông còn là một nhà thơ với một “Trái tim đồng điệu“. ( Tên một cuốn thơ gồm 117 bài thơ của tiến sỹ).Ngoài những tác phẩm đồ sộ về sử học, ông còn là người cống hiến cho đời hàng trăm tiểu luận, tham luận trong các hội thảo, biên khảo lịch sử xã hội và văn chương.
Chính ông là người đã giúp UBND và phòng Văn hoá thị xã Sơn Tây hoàn thành cuộc Hội thảo Khoa học lần đầu ở thành cổ Sơn Tây năm 2002 một cách xuất sắc. Và cuốn sách “Di tích Thành cổ Sơn Tây” đã ra đời từ đây.
Quả là:
“Trí tuệ xứng danh nhà sử học
Tài hoa đáng mặt khách văn chương”
(Tác giả: Thi sĩ Hoài Yên)
Những tham luận và hội thảo khoa học về các danh nhân trên dải đất hình chữ S của ông được người đời kính nể, ngưỡng mộ và sử dụng làm tư liệu tin cậy cho nhiều soạn giả viết văn, thơ, chèo, kịch về lịch sử.
Ông không chỉ am hiểu tinh thông sử sách Việt Nam, Trung Quốc và thế giới mà còn là người rất thông hiểu Hán Nôm.
Có nhà thơ đã từng nói: “Thơ tình phải nói đến Xuân Diệu, thơ hương đồng gió nội chân quê phải nói đến Nguyễn Bính. Còn nói đến tình sử Việt Nam: Vén bức màn ảm đạm ngàn năm trong cung cấm mọi triều đại, phải nói đến Đinh Công Vỹ”. Đặc biệt tháng 12 năm 2023, lễ kỷ niệm 60 năm cầm bút của ông được “Câu lạc bộ Di sản Thơ văn truyền thống & Hán Nôm” và “Hội Kiều học Viêt Nam” tổ chức long trọng tại nhà Thái Học – Văn Miếu (Quốc Tử Giám, Hà Nội) được các thi nhân cả nước tham dự. Và cũng từ đây, hàng trăm bài thơ, bài báo viết về ông đã ra đời. Ông vừa sáng tác vừa dịch thơ, tự phiên âm. Những bài thơ Đường luật, thơ lục bát, trường thi về quê hương đất nước,lịch sử Việt Nam, các địa danh, danh nhân đất Việt, các bài chúc văn, văn tế, minh bia (nơi thờ các danh nhân văn hóa từ nhiều địa phương trong cả nước) có sức lan toả rất lớn bởi cách viết rất đời thường, chân thật, chi tiết mà thật sâu sắc và độc đáo của ông.
Tiến sỹ Đình Công Vỹ và tác giả Phùng Trang Nhung trước đền thờ Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan
“Đa khang, thông thái, tinh tường“, nhà sử học uyên bác Đinh Công Vỹ còn là một nghệ sĩ, nhà thơ đa tài có cách sống thanh đạm, giản dị và vô cùng khiêm tốn. Ông hiền từ, cần mẫn, lặng lẽ cống hiến cho đời những tác phẩm văn hoá giá trị,khổng lồ.
Thật là thiếu sót khi chúng ta chỉ biết đến những công trình nghiên cứu đồ sộ về sử học, văn học, di sản văn chương Hán Nôm và những công trình nghiên cứu về các nhân vật lịch sử, các công thần triều đại lịch sử Việt Nam, mà không nói tới công lao của bà Nguyễn Thị Bảo – người vợ tào khang chịu thương chịu khó – một hậu phương vững chắc và cũng là người luôn kề vai sát cánh cùng tiến sỹ. Bà cũng là độc giả đầu tiên mỗi khi tiến sỹ Đinh Công Vỹ cho ra đời một tác phẩm mới. Ông là niềm tự hào không chỉ của “xứ Đoài mây trắng“, niềm tự hào của dòng tộc họ Đinh cao quý, mà còn là niềm tự hào của nền văn học và sử học nước ta. Còn bà lại là niềm tự hào của ông.
Mặc dù đã bước sang tuổi 81, nhưng những ước mơ hoài bão của ông vẫn hiên ngang như sức trẻ với bao ấp ủ đang và sẽ hình thành cho những tác phẩm sắp ra mắt độc giả, kính chúc ông luôn có một nguồn năng lượng vô tận. Kính chúc ông bà luôn có sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống.
Hà Nội, ngày 11/01/2025
Phùng Trang Nhung