Tác giả Nguyễn Văn Bên
TÌM VỀ KÝ ỨC
Đường đời sao mãi loanh quanh
Thời gian qua miết tóc xanh phai màu
Đời như sóng dữ dâng trào
Đôi khi im phắc đi vào hư vô
Xuống lên như sóng nhấp nhô
Phải vững tay lái sóng xô lật thuyền?
Mơ về cái thuở thần tiên…
Có hoa có bướm, một miền riêng tư
Tuổi thơ nói nói, cười cười
Ta đi tìm lại khoảng trời ngu ngơ
Lúc cùng chúng bạn rong chơi
Bắn bi, thảy lỗ, mãi mê thả diều
Xa xa khói tỏa lam chiều
Quê hương yêu dấu một chiều nước mây
Mùa này nước đổ đỏ quay
Sông Tiền, sông Hậu ngất ngây ngắm nhìn
Quê nhà hình bóng thanh bình
Con đò bến nước mái đình rêu phong
Quê hương nhớ mãi trong lòng
Bởi vì chốn ấy cánh đồng tuổi thơ…
24.6.2025
TĨNH TÂM
Tôi tìm nơi tĩnh lặng
Để trút bỏ muộn phiền
Cuộc sống đâu như tiên
Là trần gian cõi tạm
Chiều nay trời ảm đạm
Chắc sẽ có mưa to
Mưa chi mà nhỏ rít
Mưa lớn cây đâm chồi
Ngày tháng lại qua mau
Đã hơn nửa đời người
Sao thấy đời trống rỗng
Có lẽ do số trời
Cứ mặc thủy triều lên
Cuốn đi mọi rác rưởi
Cho dòng sông sạch sẽ
Hoa tím lục bình trôi
Cà phê Sài Gòn, 12.7.2025
N.V.B









