Tóc má trắng bông xoài mùa xuân – Thơ Nguyễn Nguyên Phượng

42

Ảnh minh họa, nguồn internet

Tóc má trắng bông xoài mùa xuân

Con về

căn nhà cũ

đã chìm ký ức

 

Quanh tìm nhạt nhòa

bóng má

vọng buồn

tiếng chổi lao xao cuối sân

Chiều cuối năm

ngóng con về đón Tết

Gió đong đưa

mây chiều

trôi lặng

 

Bồi hồi

tóc – má – trắng – bông – xoài

miên man

gọi xuân.

XL,15/10/2023 -28/12/2024         

    

Mưa xuân

Êm một vòng tay ấm

Thơm nụ tình dưới mưa

Con đường xưa hương đượm

Tàn me lung linh vừa.

 

 Cõi uyên nguyên ngọt mật

 Bao giờ là bây giờ

 Cung tim mơ màng hát

Hai mái đầu ngu ngơ.

 

Lay phay mưa trong nắng

Ảo ảnh đời cuốn trôi

Khát chân trời đất hứa

Cầu vồng mộng mị thôi.

Vời vợi sầu nghiêng phố

Nhịp chiều đếm bâng khuâng

Giọt gầy miên man nhớ

Hạnh ngộ cùng mưa xuân.

Núi, 3/1/2025

N.N.P