Trần Kim Dung – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

37

Nhà thơ Trần Kim Dung

Nguyên hiệu trưởng Trường THCS An Đà, Hải Phòng.

Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm xuất bản:
Bầu trời dưới đáy sông (thơ, 2017)
Muôn nỗi gần xa (thơ, 2022)
Những dấu chân thơ (thơ, 2023).

 

Sài Gòn trong tôi

Sài Gòn ơi, ngày đầu tôi gặp
Đã thấy như quen tự lúc nào
Chẳng phân biệt vùng miền, giọng nói
Giầu hay nghèo, trình độ thấp hay cao

Nhớ hôm tìm đường
mà cảm động làm sao
Anh sửa xe, chị hàng rau
nhiệt tình chỉ lối:
“Nhớ bỏ hai ngã tư
gặp bùng binh quẹo trái
Đi thẳng đường
là đến phố Quang Trung”…

Vội vã lên xe, chưa hết vui mừng
Bỗng phía sau nghe mấy người gọi với:
“Chân chống cô ơi!  Cô ơi gạt chống …”
Ôi, người đi đường
mà thương thể người thân!

Quên làm sao dịch covid  hoành hành
Những cây gạo ATM mở ra cứu trợ
Rau thịt, gạo mỳ đem trao tận cửa
“Bữa cơm không đồng”mang đến tận tay
Cả Sài Gòn gắng từng phút từng giây
Để Thành phố được bình yên trở lại.

*

Giờ mỗi ngày qua Nơ Trang Long, Chợ Rẫy
Lại gặp người nhà cùng các bệnh nhân
Những suất cơm từ thiện ân cần
Ấm áp tình người, quanh năm chia sẻ

Mùa tháng Tư, nắng hè như đổ lửa
Người đi đường áo ướt đẫm mồ hôi
Lại gặp những bóng cây
nước miễn phí chào mời
Xe công nghệ, chị hàng rong
người người cùng ghé

Sài Gòn ơi,
Sài Gòn trong tôi là thế
Một tấm lòng nhân hậu yêu thương
Đùm bọc, sẻ chia trên mọi bước đường
Tốt đến vậy, ai mà không yêu quý?

Sài Gòn cuối đông

Cuối đông rồi bàng vẫn xòe ô xanh biếc
Sen vẫn xôn xao môi thắm má hường
Trời Thủ Thiêm bồng bềnh bông trắng
Nắng đô thành trải lụa vàng ươm

Cuối đông rồi rộn rã khách bốn phương
Tuyết trắng, sương mù về đây tụ hội
Gội nắng Bến Thành, du thuyền Bình Quới
Ngắm đôi bờ, lục bình tím mênh mang

Cuối đông rồi, xuân như đã ghé sang
Ban tím rộn ràng đem Điện Biên về phố
Những hàng sao trăm tuổi đời tóc xanh rờ rỡ
Sức căng tràn, vươn thẳng ngắm mây bay

Có phải đất trời đã ban tặng nơi đây
Những mùa đông không mưa phùn gió bấc
Ấm áp tình người, gọi mời du khách
Bốn phương trời náo nức về thăm?

Chẳng phân giàu nghèo, đầy ắp nghĩa nhân
Bắc Trung Nam cùng về đây hội ngộ
Chia ngọt sẻ bùi, vượt bao giông tố
Nên cuối đông rồi bàng vẫn cứ mướt xanh?

T.K.D