
Ảnh minh họa, nguồn internet
Trao người một đóa vô thường
Em từ phía cuối trời xa
theo mây cùng gió trăng và…quẩn quanh
em sương sớm giọt mong manh
long lanh dễ vỡ nên đành phôi pha
Nghe trong hương tóc mặn mà
Thương thương đôi cánh tay ngà vấn vương
Sao đành buồn nỗi phấn hương
Ôm lòng em bước ngang đường năm xưa
Áo vàng qua ngõ sớm trưa
ai về theo nắng cùng mưa lạnh lùng
tương tư giăng bám chập chùng
mênh mông nỗi nhớ mịt mùng lối xưa
Nhành lan chạm gió đong đưa
thềm trưa hiu hắt ai vừa bên hiên
vườn khuya trăng chớm muộn phiền
người đem tàn úa triền miên tháng ngày
Đeo tình theo cõi riêng say
yêu người ta biết rồi mai sẽ buồn
rơi… đầy vơi chén rượu suông
trao người một đóa vô thường trên tay
2017
Vớt dùm…chùm thơ lạc
Lạc vào vườn thơ
lạc vào mê cung khúc nhạc
hồn xiết bao ngan ngát
tưởng chừng không có trần gian
nhọc nhằn
gian nan
cuộc sống
Dòng đời dường như ngưng đọng
ngất ngây
cõi mộng thong dong
đắm say
thỏa thích tang bồng
mênh mông
giữa dòng thơ nhạc
Ước sao đời luôn tiếng hát
ru lòng vợi nỗi trống không
mong người về tới bến sông
vớt dùm… chùm thơ lạc lõng.
Sài Gòn không em
Lâu lắm rồi không dạo phố bên em
những ngã đường thân quen
Sài Gòn bây giờ
còn chợt mưa chợt nắng ?
Gốc me già ngày xưa
rêu phong còn quạnh vắng
thuở hai đứa trốn tìm
rồi trú nắng bên nhau!
Bến Bạch Đằng
chiều xuống gió lao xao
hàng cây bàng năm nao
còn xanh màu nhung nhớ ?
công viên, nhà thờ Đức Bà
mình chờ nhau một thuở
mưa cuối ngày còn trăn trở gót chân em?
Sài Gòn địa đàng
môi em ngọt ly kem
chén chè đêm cà phê vàng vọt quán
Sài Gòn một thời
mình thương nhau lãng mạn
ô trên đầu tình tứ che chung
Nắng tháng tư gay gắt đến vô cùng
chiếc ô nhỏ ngày xưa
bây giờ đâu còn nữa
đâu đợi chờ đón đưa ngày hai bữa…
Khuya thao thức Sài Gòn
anh mỏi mòn
lạc bước không em.
Theo em lên núi rong chơi
Theo em lên núi rong chơi
Hoa treo triền dốc buông lơi mây trời
Bên vồ Ông Bướm sương rơi
Gió e ấp nhắn gởi lời nhớ thương
Ngất ngây tơ tóc làn hương
Cho người lữ khách muôn phương say tình
Say đời bao bận nhục vinh
Say người chợt nhận ra mình với ta
Theo em lên đỉnh non xa
Ước sao đời có ta và em thôi
Mây nghiêng hôn ướt son môi
Qua vồ Thiên Tuế bồi hồi vấn vương
Tha phương hồ hải cố hương
Cầu mong Phật Tổ xót thương phận người
Theo em theo tiếng em cười
Theo em lên núi rong chơi…
muộn phiền !
Thiên Cấm Sơn tháng 02.2015
Ví dầu hai đứa hai nơi
Thướt tha mây nước khơi tình
Ngất ngây môi mắt in hình trái sim
Bên em rừng… lẳng lặng im
Sương ngàn gió núi kiếm tìm lả lơi
Ví dầu hai đứa hai nơi
Em về phương ấy chân trời xa xôi
Em đi mang hết tình tôi
Đem theo mộng mị nổi trôi vô thường
Lỡ làng tỉnh giấc uyên ương
Nắng buồn se sắt con đường ngày xưa
Chiều mưa nhỏ giọt đong đưa
Có làm ướt áo em vừa qua sông
Nao nao cá chậu chim lồng
Câu ca dao tiếc trái hồng quân rơi
Ví dầu hai đứa hai nơi…
N.T.Q









