22.12.2017-14:00
TIẾNG RAO KHUYA
Tôi chuẩn bị đi vào giấc ngủ
Đã quá nửa đêm
Tiếng rao khuya
Vang lên dưới đường
Tôi nhìn qua cửa sổ
Trời mù sương lạnh
Vẫn còn người đi trên phố quạnh
Cố gọi mời
Những chiếc bánh cuối cùng
Tiếng rao vang
Như xé màn đêm
Xé cả lòng ai trong chăn êm nệm ấm
Có những người xài tiền vung vãi
Có phận người phải tìm từng đồng lẻ
Cho sinh kế ngày mai
Người ta uống bia đổ tràn ra đất
Bên cạnh người nhặt thức ăn dư
Xã hội đang mơ tới công bằng
Tôn giáo đang đổ cho nghiệp chướng
Người nhìn người cũng giống như nhau
Người ép người chẳng biết đớn đau
Người giúp người không tính công lao
Nhưng đâu xuể giữa biển đời ngao ngán
Đất nước đã qua thời lửa đạn
Mấy mươi năm sống giữa hòa bình
Sao không lo được cuộc an sinh
Vẫn còn đó
Tiếng rao khuya nhức nhối…
4-12-2016
ĐỔI THAY
Những cây cầu thay cho những chuyến phà
Những con đường nhựa thay cho ngõ quê lầy lội
Những ánh điện thay cho ngọn đèn dầu tăm tối
Xin thay sự giả dối bằng tấm lòng chân thật
Thay những kẻ dốt nát nắm quyền bằng người tài năng
Thay kẻ lợi dụng chùa chiền vinh thân bằng bậc chân tu
Hãy thay sự mù quáng bằng tinh thần tỉnh táo
Thay sự vị kỉ bằng tấm lòng nhân văn
Thay sự đớn hèn bằng kiên cường quật khởi
Cuối cùng tôi xin thay một điều rất nhỏ
Chiếc áo rách của những người nghèo khổ
Được thay bằng chiếc áo lành hơn…
5-12-2016
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
LẦM LẠC
Trên cõi đời nầy
Quá nhiều lầm lạc
Chọn đường để đi
Chọn người để tin
Chọn hàng để mua
Chọn nơi để thở
Lầm lạc mà chẳng hay
Đau đớn thay
Người dẫn ta đi
Cũng bị lầm lạc
Mà không hề biết
Cuộc sống bây giờ
Thật giả như nhau
Giả thật khôn lường
Người ngu dốt
Thức giả giàu sang
Đều dễ lầm lạc
Kẻ mưu đồ xấu xa
Lừa người vào mê trận
Đạt mục đích riêng mình
Cũng đang lầm lạc
Với chính bản thân
Sinh ra vốn thiện
Ai gieo ác cho người
Giáp mặt với cuộc đời
Đứng bên bờ thiện ác
Làm chính trị lầm lạc
Kinh doanh lầm lạc
Lý tưởng lầm lạc
Là lẽ đời thường
Giờ đây
Đi tu cũng lầm lạc
Có đáng thương không
Hỡi con người…
2-12-2016
TRỊNH BỬU HOÀI
TIN THƠ:
>> Đỗ Thị Thanh Bình sau lưng xào xạc gió
>> Xuân Trà lòng say trong lòng
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ
>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh
>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông
>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh
>> Sơn Ca làm tung cả gió đông
>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ
>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu
>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ
>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…