Ảnh minh họa, nguồn internet
Vọng tiếng bờ sông
Gió chướng đã về
Từng đàn bay thốc qua vườn cây
Bay nháo nhào qua đồng lúa
So đũa mùa bông trắng xóa
Đung đưa những ngọn đèn vòm xanh…
Bờ sông vỗ liên hồi
Chân bờ cát xói
Cây bần lẻ loi trốc gốc
Nước mặn vào tới đầu vàm
Gió càng mạnh lên
Đuổi những đàn cá bông lau
ngược dòng tìm chỗ trốn…
Đường cao tốc cần cát lấp
bờ sông khắc khoải không ngủ
rỗng ruột sông
rỗng ruột cát
bờ chuồi theo hình máng
ngỡ phù sa về
đâu biết cát trộn niềm lo âu về
rưng rưng vạt cò ven đê
khi ngược chiều ngọn gió…
Hình như bờ sông kêu gào
Không còn nghe tiếng vỗ ì oạp
Mà tiếng thất thanh gãy rạp
Tiếng gió gào
Tiếng máy gào
Ngỡ quê bình yên nhưng bờ sông đã lở!
Khi con đường ngoài kia hình thành
Là khi bờ sông nham nhở
Những chiều bình yên đã vỡ
Những đàn mây bay vội
Những đàn chim thôi hót
Còn trái cây chín đâu dọc bờ bãi cát chuồi…
Tháng 01/2024
L.L.H