Vũ Hùng và chùm thơ Mưa chiều qua

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những bài thơ mang nét tự nhiên chân thật về vẻ đẹp những địa danh, gieo vào lòng người đọc những mỹ cảm để khám phá nét đặc sắc vùng miền. Dòng thơ tả thực niềm hạnh phúc đơn sơ nơi ngôi nhà nhỏ có vườn rau, đĩa tôm ram, những buổi chiều mưa mát mẻ làm cho ai đọc qua cũng gợi những nỗi niềm về một quê nhà yên bình. Văn chương phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Vũ Hùng.

Tác giả Vũ Hùng

QUA EO GIÓ

 

Lâu rồi mới qua Nhơn Lý,

Đường ngang lối dọc rối tinh.

Bỗng dưng nhớ thời ma lạc,

Loanh quanh đường mới ngỡ ngàng.

 

Còn đâu những vồng cát trắng

Lối mòn gió xóa chân xa.

Oằn vai Nẫu trưa gánh ruốc

Tưởng chừng như mới hôm qua.

 

Cửa nhà chen nhau phố xá,

Quán ăn hải sản bung ra

Khách xa tràn về khắp ngả,

Lối qua Eo Gió rộn ràng.

 

Nắng vàng mật ong lưng núi

Ngỡ mùa thu tới sớm hơn.

Chiều nghiêng nồm lên nhè nhẹ,

Nước ròng bãi đá lô nhô.

 

Ầm ào từng con sóng vỗ

Bọt tung trắng xóa thật hiền 

Bao nhiêu lo toan vụn vặt

Bên em đời hết muộn phiền!

 

MƯA CHIỀU QUA

 

Chiều qua mưa cứ rộn ràng

Oi nồng mấy tháng vội vàng tan nhanh.

Vườn nhà rau, bắp thêm xanh

Hiên nhà lúc lỉu oằn cành bưởi non.

 

Chiều qua cơm dẻo thiệt ngon

Đĩa ram tôm đất vừa giòn vừa thơm

Đầu hồi khói tỏa cây rơm

Đồng xa ếch nhái à uôm vọng về.

 

Chiều qua mưa mát hả hê

Như vàng bắt được thỏa thuê lòng người.

Đêm qua đẫy giấc đã đời

Sáng ra trước ngõ trắng trời hoa cau!

 

MỘT NGÀY…

 

Một ngày mới nữa lại sang

Một ngày mới nữa rộn ràng nắng lên 

Một ngày mới nữa bồng bềnh

Những làn mây trắng trên nền trời xanh

Một ngày chiếc áo thiên thanh

Vẫn đi qua ngõ đã thành thói quen 

Thiệt tình có chút nhỏ nhen

Với làn gió sớm cứ len áo người 

Một ngày mới chút chơi vơi

Nụ cười trong trẻo thảnh thơi sao đành 

Một ngày chiếc áo thiên thanh 

Đôi môi chín mọng chòng chành tứ thơ 

Một ngày trước ngõ bơ vơ

Áo thiên thanh cứ tảng lờ vô tư !

Cuộc đời nửa thực nửa hư 

Nửa như sương khói nửa như bọt bèo!

Vũ Hùng