Vũ Mạnh Định và chùm thơ Ngày về

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những lời thơ nhẹ, đong đầy cảm xúc khi nhớ về quê hương, nơi cho ta lớn lên trong cánh diều, khói thơm rơm rạ. Nơi in đậm hình bóng người thân, dù những năm tháng khuất xa, ta cũng vẫn khắc khoải nhớ về. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Vũ Mạnh Định – Ngày về.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

NGÀY VỀ

 

Quê tôi đó dòng Hoàng Long trôi khẽ
Vắt ngang miền di tích của nghìn năm
Bóng núi đổ xuống dòng sông lặng lẽ
Gợi phương xa da diết nỗi nhớ thầm.

Tôi nhớ lắm bờ ao xưa thân thuộc
Nhớ cánh cò chở nắng dưới trời xanh
Rưng rưng gọi về một miền ký ức
Cánh diều xưa chở năm tháng ngọt lành.

Chiều nghiêng nắng phủ đầy trên lối nhỏ
Sợi rơm thơm ủ ngọt những trưa hè
Bóng dáng mẹ nắng nghiêng vàng bờ rạ
Gánh mùa xưa còn mãi giữa hồn quê.

Giờ xa xứ nghe câu hò bỗng nhớ
Kí ức xưa lay động bước chân quen
Một thoáng nhớ ùa về trong nhịp thở
Quê hương ơi… đợi tôi nhé ngày về.

 

 DÁNG NGƯỜI TRONG KÝ ỨC

 

Bố kể lại những mùa mưa rừng cũ

Đất lầy trơn, gió lạnh buốt bàn chân

Đêm trăng sáng cùng băng rừng vượt suối

Tiếng lá reo theo nhịp bước hành quân.

 

Bố tôi kể nụ cười hiền như nắng

Giọng trầm ngâm pha chút khói thời gian

Những vất vả chẳng bao giờ bố nhắc

Mà uy nghi như gió giữa đại ngàn.

 

Giờ bố đã về miền xa gió núi

Lời kể xưa vọng mãi với thời gian

Cơn mưa cũ hòa trong dòng ký ức

Cánh võng nghiêng theo mãi bước quân hành.

Vũ Mạnh Định