Bão gió nghiêng đêm – Chùm thơ của Thuận Ánh

441

(Vanchuongphuongnam.vn) – Em cùng em đi qua mưa gió với màn đêm/ Qua những chặng lo toan nhiều hờn giận/ Đêm bão tố dài hơn ngày một chút/ Lá trút nhiều hơn, nghiêng lệch nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Bão gió nghiêng đêm

 

Gió quẩn gió đường em về tránh bão

Mưa quẩn mưa bờ đập đã tràn

Rừng chưa kịp lên xanh, nước ngập

Chắn che nào phủ khắp bộn bề em

 

Bão vẫn bão, gió mưa và cuồng nộ

Em đâu hay cây đổ gió chẳng ngừng

Tay mình nắm bờ vai mình vẫn mỏng

Trời mù mưa, mù gió, chẳng nguồn cơn

 

Em cùng em đi qua mưa gió với màn đêm

Qua những chặng lo toan nhiều hờn giận

Đêm bão tố dài hơn ngày một chút

Lá trút nhiều hơn, nghiêng lệch nhiều hơn

 

Biển đã làm gì cho cơn bão nổi lên

Mà cơn bão tàn phá khu rừng em ở

Khu rừng bây giờ ngập tràn nước lũ

Em vẫn cùng em, vai mỏng, nghiêng đêm

 

Em vẫn cùng em chở bão gió dịu hiền

Em vai mỏng nghiêng đêm, và bão lũ

Sau cuồng phong sẽ dịu dàng, êm ả

Em và em, ngày tháng bình yên.

 

(Bão noru 28/09/2022)

 

Chuyện trời mây

                      

Rồi một ngày mây vỡ lòng mây

Uất ức phủ lên niềm tin từng là tuyệt đối

Rồi một ngày gió như ngừng thổi

Bất lực tràn lên sự tử tế hàng ngày

 

Em hỏi lòng trời, hỏi những đám mây

Lòng trời đau không trong ngày u ám

Đám mây trắng vỡ vào lòng mây xám

Em mong manh nhạt dần những mảng màu xanh

 

Mây và trời và những khoảng em – anh

Những khoảng nhạt màu, những ngày u ám

Lòng trời còn xanh mà đám mây thành xám

Những khoảng trắng vỡ ra, rạn nứt lòng nhau

 

Em lan man nghĩ về hạnh phúc, khổ đau

Lúc trời xanh nhịn nhường vùng mây xám

Người ta vẫn quen yêu nền trời xanh mây trắng

Em bất chợt thương mình lúc mây xám – và anh.

T.A