Biển và con – Chùm thơ của Hà Phi Phượng

458

(Vanchuongphuongnam.vn) – Biển sớm nay xanh đến lạ lùng/ sóng lẫm chẫm dấu chân mình trên cát/ con ríu rít khỏa đôi tay vào nước/ nghe mơn man muôn giọt hải hà…

Nhà thơ Hà Phi Phượng

Tháng Sáu

 

Mưa kết từng chùm

nắng thắp bình minh

giọt giọt long lanh cả bầu trời đến trú

 

Ban công rộng mở

cơn gió ngang qua

đóa lựu son ngơ ngác môi hoa

tiếng họa mi hay tiếng suối

 

Những cánh bay chỉ màu chấp chới

vòm ngọc lan hương ngây ngất gọi mùa.

 

Biển và con

 

Biển sớm nay xanh đến lạ lùng

sóng lẫm chẫm dấu chân mình trên cát

con ríu rít khỏa đôi tay vào nước

nghe mơn man muôn giọt hải hà

 

Con sẽ lớn lên

và biển chẳng già

biển rộng mở vỗ về như tình mẹ

 

Kìa, đàn cá kiếm mồi trong khe đá

giật mình tìm cá mẹ vụt bơi

có mẹ ở bên con khanh khách reo cười…

 

Mai ngày lớn lên con nhé, ra khơi

chân trời nào vẫy con

bình yên hay bão nổi

bến bờ tuổi thơ dõi trùng dương vời vợi

hãy trở về nếu mỏi cánh âu bay

sóng vẫn hiền như buổi mẹ cầm tay.

 

Bóng hoa

(Quý tặng cô giáo Thanh An)

 

Ban mai

hộp tin reo lên khe khẽ

những con số là đóa hoa chào ngày mới

tôi ngắm mà như say

 

Những đóa hoa nở một vườn hoa

từ bao tháng ngày vun xới

từ giọt mồ hôi rịn trên cánh đồng trắng

 

Những bông hoa của khát vọng xanh

luôn hướng tìm ánh sáng

dù táp gió

dù sa mưa

dù đổ nắng

 

Tôi ngắm vườn hoa rung rinh trong sớm nay

cảm ơn người xới vun

ân cần, nhẫn nại

những người ít nói

như bóng hoa…

 

H.P.P