
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tháng Tám tình thu
Cái nắng hanh vàng
Tháng Tám mùa thu
Tình như khúc ru
Nhẹ nhàng sâu lắng
Tháng Tám heo mây
Ngọn gió bông đùa
Nghe tiếng chuông chùa
Vọng niềm quê xứ
Tháng Tám lắng lòng
Tình đời trống vắng
Hạt mưa, hạt nắng
Đong đầy ưu tư
Nhớ xưa tháng Tám
Cất bước lên đường
Vui buồn gió sương
Từ tạ người thân
Cuộc đời của lính
Qua bao miền quê
Thức tỉnh cơn mê
Tình buồn xa ngái
Thu nay lại đến
Bao việc lo toan
Nhớ bờ vai ngoan
Một thời mộng ước…
Mưa và nắng
Triệu hạt nắng
Triệu hạt mưa
Những vòng quay
Khúc giao mùa
Hạ sẽ qua
Thu sẽ đến
Ai thầm thương
Ai cảm mến
Một đời người
Nhiều nỗi lo
Những khúc quanh
Phải lần dò
Một lối đi
Nhiều ngã rẽ
Ai nhu nhược
Ai mạnh mẽ
Có người khôn
Có kẻ dại
Phải biết mình
Sống nhẫn nại
Nuôi ước mong
Thắp niềm tin
Đừng để mất
Lại kiếm tìm
Nhớ nồi sắn ngày xưa
Nhớ lắm nồi sắn ngày xưa
Một thời gắn bó sớm trưa cơ hàn
Những năm bao cấp xóm làng
Khó khăn vất vả để ngàn nhớ thương
Sắn chín tới toả hương thơm
Sắn, khoai ngày ấy thay cơm giáp mùa
Nhớ sao những tiếng gió lùa
Nhà tranh, phên vách bán mua phận người!?
Vẫn vui vẻ với nụ cười
Vượt qua thách thức không rời làng quê
Miếng sắn thơm bở mà mê
Là bao công sức với nghề nhà nông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Người quê tần tảo trên đồng ruộng, nương (*)
Mong cho quả ngọt, ngát hương
Giờ đây chạnh nhớ mà thương bời bời
(*) Còn gọi là rẫy
Bộ đội giúp dân
Bộ đội bất kể thời nào
Giúp dân là việc tự hào lặng im
Việc làm xuất phát từ tim
Lương tâm trách nhiệm với niềm tin yêu
Bão lũ, hoả hoạn…nhà xiêu
Không kể mưa nắng trưa chiều có anh
Người lính cần mẫn nhiệt thành
Giúp người gặp khó tiếng lành ngợi ca
Bộ đội từ dân mà ra
Vì dân phục vụ nước nhà bình yên
Nghĩa tình vẫn mãi vẹn nguyên
Tình quân dân vẫn thắm duyên hiền hoà
Xây đời thêm đẹp ngàn hoa
Tình yêu người lính không nhoà nhạt phai
Viết tiếp trang sử sáng ngời
“Bộ đội Cụ Hồ” ngàn đời tin yêu!
V.V.T









