Ảnh minh họa. Nguồn internet
CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC
Cội nguồn hạnh phúc – gia đình
Ươm mầm, giáo dục, văn minh, vững bền
Từ trong đói khổ mà nên
Dựng xây tổ ấm, nên duyên vợ chồng
Suối nguồn chảy mãi thành sông
Trăm sông về biển mênh mông đất trời
Tình thương đạo lý con người
Vững như ngọn núi cao vời thuỷ chung
Cháu con tiếp bước cha ông
Chăm lo cày cấy, ruộng đồng tốt tươi
Dạy con biết nở nụ cười
Sẻ chia đùm bọc – vàng mười nghĩa nhân
Giàu sang tiền bạc phù vân
Quê hương nguồn cội, tình thân giống nòi
Gia đình là tấm gương soi
Làm nên đất nước muôn đời Việt Nam…
GIA ĐÌNH LÀ TỔ ẤM
Có một nơi để ta muốn đi về
Không đòi hỏi quyền cao chức trọng
Không đòi hỏi tiền nhiều bạc lắm
Mà bao dung, che chở đời ta
Dẫu cuộc đời sóng gió, bôn ba
Dẫu thất bại, hai bàn tay trắng
Vẫn yêu thương mùa xuân toả nắng
Đợi con về, cây trái thơm hoa
Có hàng cau rụng trắng sân nhà
Có cha mẹ ngày đêm mong nhớ
Ngày con đi đất trời nức nở
Những mong con, theo kịp bằng người
Thương mẹ cha tóc đã bạc rồi
Vẫn lo lắng dõi theo con bước
Vẫn không nguôi nỗi niềm mơ ước
Phía trời xa chớp bể mưa nguồn
Dẫu cuộc đời chưa hiểu hết nguồn cơn
Con khao khát, gia đình là tổ ấm
Có bàn tay chai sờn rám nắng
Có tình yêu biển lớn dâng đầy
Có tiếng cười con trẻ thơ ngây
Tiếng gọi mẹ của nàng dâu hiếu thảo
Tiếng à ơi giọng bà ru cháu
Hạnh phúc nào hơn thế phải không em…
CHÚ HẢI QUÂN ĐỨNG GÁC
Chú bộ đội đảo xa
Giữa bao la, sóng biển
Trường Sa mai em đến
Cùng chú canh biến trời !
Nghe sóng vỗ ngoài khơi
Khi đoàn tàu rời bến
Chân trời khi ẩn, hiện
Sóng nhấp nhô con tàu
Cơn mưa vừa qua mau
Cầu vồng cong bảy sắc
Nắng phơi màu áo bạc
Chú giữ yên biển trời
Biển đảo của ta ơi!
Chú Hải quân đứng gác
Súng trong tay nắm chặt
Hiên ngang giữ hoà bình
Cho biển trời mãi xanh
Cho bình yên cuộc sống
Cho mùa xuân hy vọng
Mơ ước ra Trường Sa
Cùng chú canh đảo xa
Giữ chủ quyền quê ta…
NGƯỜI VIỆT ƠI, ĐỪNG HẠI NHAU
Người Việt ơi, đừng hại nhau
Bao nhiêu sữa giả thi nhau tung hoành
Rượu giả nhãn mác tươi xanh
Vì chưng Thuốc giả, con thành bất nhân
Tặng cha mẹ, tặng người thân
Hàng kém chất lượng, tội danh khôn lường
Giả từ nước mắm cá cơm
Giả từng viên kẹo, nước thơm đắt hàng
Trứng gà, trứng cá dàn ngang
Lừa dân, dối đảng ngập tràn chợ đen
Gạo giả, hàng nhái đua chen
Thương dân khốn khó nghèo hèn ăn theo
Đừng như đá ném ao bèo
Hợp tan tan hợp, lửa reo bếp nhà
Lũ người bạc ác, không tha
Thịt, lòng se điếu, chân gà ôi thiu …
Hôm nay quán chợ đìu hiu
Bởi chưng hàng giả ngập chiều bán mua
Đất nước này sao chịu thua
Bọn mang hàng thải về lừa hại dân ?
Biến thành kho chứa, giết dần
Người người mang bệnh muôn phần chết oan
Đừng hại nhau nữa, lòng tham
Nên chăng người nước Việt Nam, hại mình …
20/6/2025
BÀN TAY VÀNG QUÊ TA
(Vinh dự “Nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở Nghệ An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”)
Anh ngồi nghe em hát
Bên khung cửi ru con
Đôi tay em thoăn thoắt
Anh cứ ngẩn ngơ nhìn
Cánh đồng thơm năm tấn
Có đôi bàn tay em
Dù đồng sâu ruộng cạn
Đôi tay này đã quen
Đám dâu xanh bên đồi
Nương sắn dài cuối bãi
Tay em nhanh nhanh hái
Cho tơ lụa sinh sôi
Tiếng giã gạo ban mai
Nghe rộn ràng thôn bản
Bàn tay em dẻo dai
Khúc nhạc vui đầm ấm
Bàn tay em dệt gấm
Bàn tay em thêu hoa
Bàn tay em dệt thảm
Bàn tay vàng quê ta…
C.T