Ảnh minh họa. Nguồn internet
ĐỐ NHỮNG CON GÌ
Bốn chân như cái cột nhà
Cái tai to tướng-Đố là con chi (V)
Hai mắt như hai hòn bi
Biết bay bắt chuột con gì em ơi (CM)
Con gì (D) bay lượn trên trời
Lưng đeo ống sáo thả lời du dương
Tháng năm hoa phượng đỏ đường
Con gì (V) cất tiếng yêu thương gọi hè.
Con (G) gì buổi sáng ta nghe
Tiếng giọng nó gáy te te khắp làng.
Con gì (S) mềm mại dịu dàng
Đầy lòng con nước mênh mang trên dòng.
Đôi bờ con nước mênh mông
Con gì (Đ) chở khách qua sông sang bờ.
Con gì (T) rút ruột lên tơ
Cho đời mảnh lụa vàng mơ nắng chiều.
Càng viết thì thấy càng nhiều
Ngày mai lại đố bao nhiêu con gì?
GÀ TRỐNG VÀ BÉ NGOAN
Chú gà trống thật đáng khen
Sớm ra đã dậy thổi kèn ầm vang
Trống ta đánh thức cả làng
Dậy đi lúa đã chín vàng gặt mau
Cún em thôi ứ đi đâu
Rằng là dậy sớm nhức đầu mẹ ơi
Tại cún hư chẳng nghe lời
Thức khuya ngủ muộn ham chơi đó mà.
Bé ngoan bé nhớ lời cha
Không đi ngủ muộn như là cún em
Bé được cô mẹ cha khen
Tên bé ngoan được ghi trên sổ hồng.
CẢ NHÀ ĐỀU YÊU
Bé ơi thức dậy đi con
Mặt trời ông hỏi sao còn ngủ đây
Chích chòe nhảy nhót trên cây
Hót rằng trời đã sang ngày bé ơi.
Đánh răng rửa mặt để rồi
Ăn sáng đến lớp học thôi bé à
Bé ngoan mẹ quý nhất mà
Ông thương bà mến cả nhà đều yêu.
CHIA 3
Bây giờ cô lấy số 10
Nhân 3 kết quả 30 rõ ràng.
Vườn trường 90 cây bàng
Em chia cho mấy thành hàng 30.
Giơ tay miệng bé xinh tươi
Chia 3 kết quả 30 cây tròn
ĐỐ BÉ
Diều giấy có 30 con
Trừ 10 con – Hỏi chúng còn bao nhiêu
Thưa cô 20 con diều
Các con giỏi lắm cô yêu vô cùng.
BẰNG BAO NHIÊU BÉ ƠI !
Cô cho các bé một bài
Số 8 cộng với số 2 bằng là ?
Số 7 cộng thêm số 3
5 chim cộng với 5 gà bằng bao ?
Bé ơi có biết không nào
5/4/2015
C.L