Chao nghiêng mùa thu – Chùm thơ Vũ Hoàng Phương

655

(Vanchuongphuongnam.vn) – Còn bên em chiếc lá thôi/Mà như nghiêng cả một trời nhớ thương…

Ảnh minh họa

Chao nghiêng mùa thu

 

Mới thôi

bất chợt Thu vàng

Sương mai mờ ảo,

ngỡ ngàng trời xanh

Nhặt tìm ký ức mong manh

Nâng niu níu giữ

tình anh xa rồi

Còn bên em chiếc lá thôi

Mà như nghiêng cả một trời nhớ thương.

 

Dòng sông mùa xuân

 

Mùa xuân em về quê anh

Hàn giang êm ả mát lành

Nắng vàng ươm giăng cỏ biếc

Sương mai đọng mép lá xanh.

 

Mùa xuân lấm tấm hạt mưa

Tháng Giêng đong đầy giọt nhớ

Câu thơ tình xưa chưa ngỏ

Còn vương vấn đến bây giờ

 

Dòng sông xuân nắng cuối chiều

Dệt thêu chòng chành dạ khúc

Bài ca anh ru thuở trước

Mênh mang cõi nhớ xuân này

 

Sông Hàn khoác màu áo mới

Cánh hoa xuôi nước êm đềm

Dòng sông mùa xuân mong đợi

Ngọt ngào anh mãi trong em.

 

Một mình

 

Mưa

loang loáng nước sông Hàn

Cô đơn em

với đa mang nỗi sầu

Tìm đâu chút nắng hanh hao

Mà hong tình đã bạc màu phôi pha

Thì thôi

bóng ngã chiều tà

Lối xưa đẫm ướt lời ca độc hành.

V.H.P