Tác giả Nguyễn Hữu Diên
Đêm qua
Đêm qua em gánh xuân về
Đi ngang qua ngõ tóc thề tung bay
Trải hồn anh hứng men say
Giật mình trăng đã rụng đầy vườn yêu.
Chớm xuân
Ngoài sân ai rắc sợi mưa
Cánh Cò cõng khúc giao mùa sang sông…
Bâng khuâng thiếu nữ má hồng
Đợi người hái “Lá Diêu bông” chưa về
Con đò ngơ ngác bến quê
Nôn nao con sóng vỗ về nhớ ai?
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Vườn tình hớn hở nụ cười chớm xuân…
Gọi xuân
Qua rồi cái rét cuối đông
Lả lơi vạt nắng ủ nồng men say
Hình như trong ngọn heo may
Dùng dằng muốn níu cỏ cây không rời
Nàng xuân chúm chím môi cười
Xôn xao én liệng giữa trời mộng mơ
Mai, đào nở giữa trang thơ
Sáo ngân nga khúc giao mùa – gọi xuân
N.H.D